10 tháng nghỉ việc giúp Mourinho... trưởng thành!

THẠCH LONG
15:25 ngày 20-09-2019
Nhân sự kiện Jose Mourinho sang Madrid để quảng cáo cho ứng dụng LiveScore, phóng viên tờ The Telegraph đã “bắt” được ông ngồi xuống nói về 10 tháng xa rời bóng đá. Quãng thời gian nghỉ việc lâu nhất sự nghiệp đã được Mourinho tận dụng để trở nên trưởng thành và bao dung hơn trong suy nghĩ.
10 tháng nghỉ việc giúp Mourinho... trưởng thành!
“Làm bình luận viên khó hơn tôi tưởng”

Lần đầu tiên kể từ khi Jose Mourinho sa chân vào con đường gây bạc tóc nhanh nhất, thế giới không được chứng kiến ông dẫn quân đánh trận tới 10 tháng ròng rã. 19 năm bị cuốn vào guồng quay làm việc cật lực là quá đủ để biến những trận chiến trên sân cỏ thành lẽ sống của Mourinho. 

Với nhiều người, thư giãn là phải nằm dài bên bãi biển nhấm nháp ly cocktail, mặc đầy hàng hiệu trên người đốt tiền trong các trung tâm mua sắm hay thả dáng trên một chiếc siêu xe để thiên hạ ngắm nhìn. Nhưng với Mourinho, sống là để làm việc và làm việc thì mới gọi là sống. 
 
Cũng chính vì vậy trong thời gian nghỉ ngơi dài nhất sự nghiệp của mình, Mourinho thi thoảng vẫn nhận vài công việc lặt vặt cho đỡ nhớ nghề. Một trong số đó là nghề làm bình luận viên trên truyền hình. 

Thời còn tung hoành trên sân cỏ, Mourinho chúa ghét đám BLV ăn tục nói phét, mà nói trắng ra là Graeme Souness và Gary Neville. Nhưng đến khi phải hóa thân vào nghề BLV, Mourinho mới thông cảm cho cái nghề làm dâu trăm họ này.

“Trước kia tôi nghĩ rằng nghề BLV là mặc những bộ vest đắt tiền, ngồi trên chiếc ghế êm ái, không có áp lực gì cả và cũng không bao giờ là người thua cuộc. Nhưng thực tế không phải như vậy. Trận đấu bắt đầu lúc 17h00 nhưng 11h trưa tôi đã phải có mặt. Lần đầu tiên tôi thật sự bỡ ngỡ vì trước đây chẳng ai nói với tôi điều này”, Mourinho tâm sự.

Jose Mourinho đã nhận ra những khó khăn của nghề BLV, giá trị cầu thủ và những cái hay của môn tennis
Jose Mourinho đã nhận ra những khó khăn của nghề BLV, giá trị cầu thủ và những cái hay của môn tennis

“Trong vai một HLV, đôi khi bạn có quyền lẫn lộn giữa tính chuyên nghiệp của một HLV và phần cảm xúc thật trong người. Bạn kiểm soát được những gì đang diễn ra, bạn chủ động ứng phó với nó. Làm BLV thì không. Đưa cảm xúc cá nhân vào những phân tích, bình luận là điều không nên nhưng bạn không thể tách bạch rõ ràng. Tôi thấy đau lòng vì Chelsea tiếp cận sai cách và trong các câu nói của mình, tôi nghĩ rằng bản thân đã thiếu chuyên nghiệp. 

Đến khi đó tôi mới hiểu rằng, làm BLV thật sự là một nghề khó khăn. Các HLV không nên trách các BLV đưa cảm xúc cá nhân vào phần bình luận. Vì họ cũng chỉ là con người”.

“Hy vọng ở Italia, Sanchez sẽ vui vẻ hơn”

10 tháng nghỉ việc ngoài giúp Mourinho nhận ra được những BLV ông từng chửi mắng trước đây xứng đáng được tôn trọng, còn tác động tới cách nhìn nhận của Người đặc biệt về một vài cầu thủ cũ. Một trong số đó là Alexis Sanchez. Trước đây, Mourinho cho rằng Sanchez thiếu động lực thi đấu và những cầu thủ như thế thì không nên hưởng mức lương chót vót.


“Sanchez ư? Giờ đây, tôi thông cảm cho cậu ấy. Tôi luôn cảm thấy có một sự u ám, buồn bã vây quanh Sanchez. Cậu ta không hạnh phúc. Và khi bạn buồn chán thì việc bạn xuống phong độ là hoàn toàn dễ hiểu. 

Đôi khi các HLV muốn khai thác phong độ tốt nhất của các cầu thủ nhưng không nhiều người hiểu được phải khiến cầu thủ của họ vui vẻ, hạnh phúc với những gì họ làm. Một căn bệnh nên được chữa từ bên trong thay vì chỉ cố gắng làm mất những triệu chứng. Hy vọng sau khi sang Italia, Sanchez sẽ vui vẻ hơn”, Mourinho nói thêm.

Tạm chia tay những câu chuyện khô khan về chuyên môn, Mourinho hào hứng chia sẻ về cách mà ông giải trí trong những ngày tháng không bóng đá. “Bạn bè cố gắng ‘dụ dỗ’ tôi lún chân vào bộ môn cricket. Họ giới thiệu cho tôi gặp một số cầu thủ cricket như Chris Gayle (đội West Indies). Nhưng xin lỗi, tôi không hiểu gì về cricket và cũng không có nhu cầu tìm hiểu bộ môn này”.

“Thay vào đó, tôi dành toàn bộ thời gian để xem tennis. Cách thưởng thức tennis của tôi cũng có đôi chút khác biệt với người bình thường. Tôi cố gắng đi sâu hơn vào chuyên môn, bằng những buổi nói chuyện với các HLV. Tôi xem các tay vợt tập luyện nhiều hơn thời gian tôi xem họ thi đấu. Mới đây, tôi thậm chí đã nói điện thoại suốt 2 tiếng với HLV của Grigor Dimitrov”.


“Đừng nghĩ rằng đó chỉ là những buổi nói chuyện phiếm. Chúng tôi thật sự học hỏi được lẫn nhau. Ví dụ, cách mà một VĐV tennis hồi phục thể lực khác hoàn toàn với một cầu thủ bóng đá. Cách mà họ chuẩn bị tâm lý cho giải Grand Slam khác với một giải ATP. Đây là điều mà bóng đá nên học hỏi”, Mourinho tiếp tục trải lòng.

10 tháng xa rời bóng đá (và có thể còn lâu hơn) đối với Jose Mourinho là một quãng trầm trong sự nghiệp đầy sôi động của mình. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn vô nghĩa. Dường như việc lùi lại phía sau đã giúp một con người ngạo mạn như Mourinho hiểu ra nhiều giá trị thật sự của cuộc sống. Ông sẽ trở lại với một thế giới quan khác rất nhiều so với trước đây. 

“Tôi đâu có thiếu tiền để phải sang Trung Quốc”
Khi được hỏi về tin đồn được CLB Guangzhou Evergrande mời về dẫn dắt với một mức lương cao chót vót, Mourinho rất thẳng thắn cho biết: “Cái đích của tôi là bóng đá đỉnh cao. Nhìn tôi đi, trông tôi có thiếu tiền đến mức phải sang Trung Quốc làm việc không. Có thể sẽ có HLV nhận lời, nhưng người đó không phải là tôi, công việc đó cũng không dành cho tôi”.

Chính Mourinho xui Real bán Ronaldo
Dù không trực tiếp thừa nhận nhưng báo chí Anh có nhiều nguồn tin để có thể khẳng định, chính Jose Mourinho đã tác động tới chuyện Real bán Cristiano Ronaldo. Được biết, trước khi mời Zinedine Zidane trở lại, chủ tịch Florentino Perez đã định mời Mourinho, và Người đặc biệt yêu cầu Real phải bán Ronaldo thì ông mới trở lại. 

Nhà cái tin Mourinho sẽ tới PSG
Bến đỗ đánh dấu sự trở lại của Jose Mourinho đang gây tò mò cho cả thế giới. Trong khi báo chí đưa có được nhiều manh mối để suy đoán thì điểm tựa duy nhất là tỷ lệ của các nhà cái. Và theo nhà cái Paddy Power thì PSG đang là ứng viên sáng nhất cho ngày tái xuất của Mourinho.

Tỷ lệ cược dành cho 5 CLB mà Mourinho có thể dẫn dắt
PSG:  11/8*
Inter:  9/2
Bayern:  10/1
Real Madrid:  10/1
Chelsea:  14/1
(*) Đặt 8 ăn 11 theo Paddy Power
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Haaland và Foden khiến fan lo lắng trước trận Brighton vs Man City Haaland và Foden khiến fan lo lắng trước trận Brighton vs Man City

    Trước trận Man City làm khách của Brighton vào ngày 26/4 tới (đá bù vòng 29 Premier League), cả 2 thành viên chủ chốt của The Citizens là tiền đạo Erling Haaland và tiền vệ Phil Foden đều không thể tới sân tập. Đây là thông tin đáng để các fan Man City bất an khi đội bóng con cưng của họ chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút.

  • HLV Ten Hag hé lộ sự thật phía sau hành động gây tranh cãi của Antony HLV Ten Hag hé lộ sự thật phía sau hành động gây tranh cãi của Antony

    Tiền vệ Antony của MU mới đây đã phải nhận rất nhiều chỉ trích do có hành vi chọc tức CĐV Coventry City. Theo HLV Erik Ten Hag thì cầu thủ người Brazil này làm vậy là để trả đũa những người đã sỉ nhục mình.

  • Hakan Calhanoglu, màn trả thù ngọt ngào Hakan Calhanoglu, màn trả thù ngọt ngào

    Ở đỉnh cao sự nghiệp, rốt cuộc Scudetto đầu tiên cũng đến với Hakan Calhanoglu trong một năm kì diệu với màn trả thù ngọt ngào trước đội bóng cũ AC Milan.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x