Chưa bao giờ “đại dịch” trộm cắp ở hậu trường La Liga bùng phát như hiện nay. Tờ El Pais của Tây Ban Nha thống kê chỉ trong 1 năm trở lại đây, đã có tổng cộng hơn 20 vụ trộm xảy ra với các HLV và cầu thủ thuộc các đội bóng ở Tây Ban Nha. Danh sách nạn nhân quần đùi áo số ở xứ đấu bò phải nhận “bàn thua” trước phường trộm cắp rất dài: Jordi Alba, Alvaro Morata, Gabriel Paulista, Garay, Joaquin, Raphael Varane, Funes Mori, William Carvalho, Kondogbia, Toko Ekambi, Philippe Coutinho, Kevin-Prince Boateng, Karim Benzema, Casemiro, Partey, Isco, Lucas Vazquez…
Nạn nhân mới nhất là Iago Aspas. Tư dinh của tiền đạo Celta Vigo này bị quân đục tường khoét vách “viếng thăm” vào đêm thứ Sáu vừa qua. Vụ trộm xảy ra trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 23h30. Đó là khoảng thời gian Aspas dẫn vợ con ra ngoài đi ăn, đi chơi. Bọn trộm đã lấy đi tiền mặt, quần áo hàng hiệu, đồ trang sức và đồng hồ đeo tay đắt giá trong nhà Aspas. Ước tính tổng giá trị thiệt hại của vụ trộm này lên tới 100.000 euro.
Theo nguồn tin của tờ El Pais, bước đầu cảnh sát Tây Ban Nha khoanh vùng thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm ở hậu trường La Liga rất có thể là các băng đảng tội phạm đến từ Đông Âu. Chúng đặc biệt “kết” những mục tiêu tấn công là tư dinh của giới cầu thủ. Chúng theo dõi sát sao lịch trình sinh hoạt và di chuyển của các cầu thủ trước khi tính toán kỹ khoảng thời gian những cầu thủ đó vắng nhà để ra tay.
Trong khi quá trình điều tra vẫn chưa có kết quả, cánh cầu thủ ở La Liga được cảnh báo cần chủ động tăng cường các biện pháp an ninh ở nhà mình. Dù “mất bò mới lo làm chuồng”, nhưng muộn vẫn còn hơn không. Ngoài ra, họ cũng được cảnh báo cần cẩn trọng hơn với những thông tin và hình ảnh về gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn