Ronaldinho giờ nghèo khó với 5 USD trong tài khoản

Cẩm Chi
08:07 ngày 19-09-2020
Thời đỉnh cao, Ronaldinho từng kiếm hàng trăm ngàn USD mỗi tuần, mặc trên người trang phục đắt đỏ và sở hữu những siêu xe hiếm nhất thế giới. Nhưng vì ăn chơi sa đọa, lại thiếu hiểu biết quản lý tài chính nên Ronaldinho và nhiều cầu thủ như anh đang lo chạy ăn từng bữa.

Ronaldinho 
“Người như tôi không bao giờ lo chết đói”, Ronaldinho từng nói như thế trên tờ Sabotage để giải thích cho thói ăn chơi sa đọa của mình. Rô “vẩu” trước giờ vẫn cậy mình là ngôi sao hàng đầu thế giới nên không thiếu hợp đồng quảng cáo, hết tiền lại đi làm.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của tờ Samba Foot cho biết Ronaldinho chỉ còn… 5 USD trong tài khoản và đang không có khả năng thanh toán 1,7 triệu USD. Tòa án Rio de Janeiro đã phải ra lệnh tịch thu hộ chiếu gốc của Ronaldinho, cho tới khi anh giải quyết được dứt điểm số tiền trên.

David James 
Trong 19 năm thi đấu chuyên nghiệp, David James kiếm được 20 triệu USD từ tiền lương và quảng cáo. Cựu thủ môn số 1 ĐT Anh từng là gương mặt đại diện cho hãng thời trang cao cấp Armani của Italia, đồng thời cũng là nhà đầu tư bất động sản có tiếng tại thành phố Manchester.

Có điều, vụ ly hôn với người vợ cũ năm 2005 khiến James tiêu tốn 12 triệu bảng, kèm theo hàng loạt hệ lụy khiến anh phải tuyên bố phá sản năm 2014 để tránh mất mát thêm. Năm đó, tòa án cũng tịch thu tất cả kỷ vật thể thao, dàn đánh nhạc điện tử DJ và chiếc xe van Vauxhall Astra của James. 

Diego Maradona 
Ma túy, rượu mạnh, con rơi – có thể tổng kết 3 lý do khiến Cậu bé vàng Maradona sạt nghiệp. Dù hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới nhưng đời tư phức tạp khiến Maradona đánh mất tất cả. Kiếm được bao tiền, ông lại phải chu cấp cho bạn gái, con ngoài giá thú và cả cocaine.

Năm 2009, Maradona đệ đơn phá sản. Hiện tại, cơ quan thuế Italia vẫn đang yêu cầu Maradona thanh toán khoản nợ 42 triệu USD trong giai đoạn ông còn… khoác áo Napoli thập niên 80 thế kỷ trước.  

Paul Merson
“Sinh nghề tử nghiệp”, câu nói ấy quá đúng khi áp dụng cho trường hợp của Merson. Kiếm được 7 triệu bảng trong những năm 90, nhưng cựu tiền đạo của Arsenal chẳng giữ được xu nào vì nghiện cá độ bóng đá.

Merson từng kể lại trên Telegraph đã có lúc, ông nghĩ tới chặt… ngón tay của mình để khỏi phải gõ phím, gọi điện đặt cược cho nhà cái. Merson phải tuyên bố phá sản sau khi rút 800.000 USD tiền trợ cấp hưu trí và mất trắng khi dồn toàn bộ số tiền này vào một trận đấu ở Serie A.  

John Arne Riise
Năm 26 tuổi, hai năm sau khi vô địch Champions League cùng Liverpool, hậu vệ trái người Na Uy phá sản dù đang nhận thù lao 65.000 USD mỗi tuần. Sự việc này liên quan tới một cáo buộc ở quê nhà, nơi Riise và mẹ đẻ bị tố cáo trốn thuế, gian lận tới 3 triệu usd. Mãi sau này, khi chuyển sang Fulham, Riise mới giải quyết dứt điểm số nợ trên. Năm ngoái, Riise cũng phải bán căn nhà ở Na Uy. 

Asamoah Gyan
Đồng hồ mạ vàng, siêu xe Rolls-Royce mạ vàng, đã có thời tiền đạo người Ghana ăn chơi như thế. Ngày còn thi đấu, Gyan nổi tiếng với sở thích mặc áo số 3, từng khoác áo Sunderland rồi sau này qua Trung Quốc chơi cho Shanghai SIPG. Đỉnh cao của sự nghiệp, giới chủ châu Á trả Gyan tới 280.000 USD/tuần nhưng tháng trước, trả lời Ghana Soccernet, Gyan nói rằng trong tài khoản của anh chỉ còn 600 USD.

Dù không tiết lộ chi tiết nhưng có vẻ, Gyan bị gia đình nhà vợ lừa hết tiền. Gyan đang thất nghiệp, chưa tìm được bến đỗ mới sau khi rời NorthEast United của Ấn Độ hồi tháng 1 năm nay.  

Brad Friedel
Sống đức độ, nghiêm chỉnh nhưng cựu danh thủ người Mỹ vẫn vướng vòng lao lý. Friedel đang nợ 5 triệu USD và lúc này, ngân hàng đã bắt đầu làm thủ tục siết ngôi nhà giá 300.000 USD của Friedel tại Minnesota, Mỹ. Lý do khiến Friedel lâm cảnh nợ nồng chồng chất là vì dự án xây dựng học viện bóng đá của riêng mình ở Florida.

Ngày còn thi đấu cho Aston Villa và Tottenham, Friedel kiếm đều 50.000 USD mỗi tuần và trong giai đoạn dẫn dắt New England Revolution, tiền lương của Friedel cũng ở mức 1 triệu usd/năm.  

Lee Hendrie 
Từng là thần đồng bóng đá Anh một thời, nhưng cuộc đời của tiền vệ hào hoa tới từ Aston Villa này lại đầy rẫy bi kịch. Hendrie là con nghiện cờ bạc, thường xuyên lui tới casino thâu đêm suốt sáng. Năm 2012, Hendrie phá sản với khoản nợ lên tới 11 triệu USD.

Trong lần trả lời phỏng vấn The Times cách đây 3 năm, Hendrie thừa nhận anh đã từng cố gắng tự vẫn 6 lần nhưng đều được người nhà và bạn bè cứu chữa. Bây giờ, Hendrie là đại sứ cho tổ chức sức khỏe tâm thần Young Minds. 

Paul Gascoigne cuối đời không yên 

Năm 2016, Gascoigne tránh được phá sản dù còn nợ 50000 usd tiền thuế nhà nước. Một năm sau, ông bị tố cố tình quỵt tiền rượu từ một đại lý phân phối ở Newcastle, với hóa đơn lên tới 200000 usd. 

Keith Gillespie “thua bạc, chết đất”

Cựu danh thủ M.U tiết lộ với The Sun trong số tiền ông nướng vào trò đỏ đen lên tới 7,8 triệu usd. Ngoài ra, cũng giống như nhiều cầu thủ bóng đá khác, Gillespie từng “đu” theo bất động sản và mất hơn 6 triệu bảng tiền nhà đất. 

XEM THÊM

Bạn gái Ronaldo lại gây sốt với bộ bikini ngựa vằn vàng - đen

Em gái Neymar chiêu đãi thiên hạ bằng ảnh bikini nhức mắt

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x