Như đã biết, 5 tháng trước, Ronaldinho và anh trai Roberto Assis bị bắt vì dùng hộ chiếu giả nhập cảnh Paraguay. Cựu siêu sao Barca sau đó đã phải trả 1,6 triệu USD phí bảo lãnh mới thoát khỏi nhà tù và chuyển đến một khách sạn sang trọng ở thủ đô Asuncion - nơi anh tiếp tục bị quản thúc.
Ronaldinho thậm chí đã đón sinh nhật 40 tuổi của mình bên các bạn tù và anh miêu tả đó là quãng thời gian đáng quên nhất trong cuộc đời của mình. Để không phải tham dự các phiên tòa tiếp theo sau khi rời Paraguay, Ronaldinho cũng phải nộp thêm 90.000 USD để đền bù thiệt hại xã hội do hành vi của mình gây ra.
Dù thế, mọi chuyện chẳng hề tệ như Ronaldinho miêu tả ở trên. Đơn giản bởi Ronaldinho thậm chí còn thoải mái vui chơi, tổ chức các bữa tiệc thâu đêm tại khách sạn trên.
Báo chí Paraguay cho hay: "Tôi nghĩ họ là người mẫu vì họ có tất cả ngoại hình rất đẹp. Có những ngày, ít nhất 2 cô gái đến khách sạn nơi Ronaldinho bị quản thúc. Họ là người mẫu và có ngoại hình xinh đẹp. Họ đi đến trên những chiếc xe sang trọng, nhảy múa và ca hát từ đêm cho tới sáng ngày hôm sau".
Ngoài ra, truyền thông của quốc gia này còn quả quyết Ronaldinho và anh trai không phải là người đứng ra tổ chức các bữa tiệc, mà là những doanh nhân muốn lấy lòng cựu danh thủ Brazil.
Trước đó khi trả lời cánh phóng viên, Ronaldinho khẳng định sẽ về quê nhà để gửi tới người mẹ Miguelina một "cái hôn xin lỗi". Sau đó anh sẽ tạm biệt gia đình để sang Tây Ban Nha định cư. Khu vực mà Ronaldinho chọn là Castelldefels - một thị trấn cách trung tâm Barcelona 20km và là nơi các siêu sao như Lionel Messi và Luis Suarez đang sống.
XEM THÊM
Vẻ đẹp quyến rũ đến từ VĐV thể hình bán chuyên của Hàn Quốc
Jessica Melena: Bà xã gợi cảm, thông minh và giỏi chơi game của chủ nhân Chiếc giày Vàng 2019/20
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn