- U22 Thái Lan đã trải qua một vòng bảng không thể dễ dàng hơn, khi các đối thủ đều “dưới trình” họ rất nhiều. U22 Singapore vốn chưa bao giờ là một tập thể xuất sắc, cho dù ĐTQG của họ từng thống trị ở AFF Cup nhờ dàn cầu thủ nhập tịch. Trong khi đó, U22 Timor Leste cũng luôn bị gọi là đội “lót đường” ở khu vực. Vì thế, hai chiến thắng với tổng 9 bàn thắng và chỉ 1 bàn thua chưa thực sự phản ánh sức mạnh của U22 Thái Lan.
- Bên kia chiến tuyến, HLV Nafuzi thừa nhận mục tiêu ban đầu là vào bán kết đã hoàn thành. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là U22 Malaysia sẽ chơi theo kiểu “được chăng hay chớ”, mà sẽ nỗ lực hết mình khi có cơ hội. Nhưng với vị thế không được đánh giá cao, sự kỳ vọng không quá lớn thì rõ ràng, sức ép cho U22 Malaysia là không mạnh mẽ như U22 Thái Lan.
Đội hình dự kiến U22 Thái Lan vs U22 Malaysia
- U22 Thái Lan: Chomphat Boonlert, Phon Ek Maneekorn, Phattharaphon Saksakit, Attapol Saengthong, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpak, Chanaphat Buaphan, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha.
- U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim.

Đội hình ra sân của U22 Thái Lan
Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakon Burapha, Thanakrit Chotmuangpak, Sirapop Wandee, Pichitchai Sienkratok, Iklas Sanron, Phon-Ek Maneekorn
Đội hình ra sân của U22 Malaysia
Sharani Zulhilmi, Fazili Aduibullah, Michel Raj, Alif Ahmad, Harry Danish, Faris Danish, Nabil Yusuf, Shapri Hadi, Norhisham Basheer, Rosli Azim, Sahaludin Haqimi.
Ở trận bán kết 1, U22 Việt Nam giành quyền vào bán kết
HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul của U22 Thái Lan khẳng định: “Đây là lúc chúng tôi phải đưa bóng đá Thái Lan trở lại ngôi số 1 khu vực”.
U22 Thái Lan đã trải qua một vòng bảng không thể dễ dàng hơn bởi cả U22 Singapore lẫn U22 Timor Leste đều yếu hơn so "Voi chiến" rất nhiều. Không ngạc nhiên khi U22 Thái Lan giành ngôi nhất bảng và ghi được tới 9 bàn thắng, nhiều nhất tại SEA Games vào lúc này. Việc đứng nhất bảng A cũng giúp họ thuận lợi khi tiến vào bán kết bởi chỉ phải gặp đội xếp nhì xuất sắc nhất.

Thực lực của U22 Malaysia tại SEA Games 33 có phần hạn chế. U22 Malaysia chỉ giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua khe cửa hẹp, thông qua suất đội nhì có thành tích tốt nhất.
Các cầu thủ Thái Lan đã có mặt tại SVĐ Rajamangala. Trận đấu sẽ diễn ra sau đây 1 tiếng nữa.


So với trận đấu trước gặp U22 Việt Nam, U22 Malaysia giữ nguyên 10 trên 11 cái tên trong đội hình xuất phát. Tiền đạo Aiman Yusuf được thay thế bằng tiền đạo Haquimi Azim.


Vào lúc này, các cầu thủ của U22 Thái Lan và U22 Malaysia đã hoàn tất phần khởi động trước trận đấu.


Hai đội đang tiến hành làm lễ chào cờ trước khi trận đấu bắt đầu.


Hiệp 1 trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia chính thức bắt đầu!
U22 Thái Lan được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu ở bên phía cánh phải sau nỗ lực truy cản của hậu vệ Malaysia.
Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho Nabil Yusuf, sau khi anh kéo ngã Iklas Saron. U22 Thái Lan được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm địa của Malaysia.
VÀO! Cú sút phạt tuyệt đẹp của tiền đạo Yotsakon làm tung lưới khung thành của U22 Malaysia, mở tỉ số trận đấu. Đây đã là bàn thắng thứ 6 của số 9 U22 Thái Lan tại SEA Games 33.

Sau bàn thắng mở tỉ số, U22 Thái Lan chủ động chơi phòng ngự lùi sâu và nhường quyền kiểm soát bóng lại cho U22 Malaysia.
Thẻ đỏ cho Nabil Yusuf! U22 Malaysia chỉ còn thi đấu với 10 người.
Từ một pha tranh chấp bóng ở giữa sân, Nabil Yusuf thực hiện hành vi phạm lỗi kéo áo với Iklas Saron. Ngay lập tức, trọng tài chính người Uzbekistan Lutfullin Rutsam đã rút ra thẻ vàng thứ 2 cho Nabil và truất quyền thi đấu cầu thủ này.
Vừa dẫn trước, vừa được thi đấu hơn người trên sân nhà, các cầu thủ U22 Thái Lan chơi thong dong và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công với tốc độ của 2 cầu thủ chạy cánh là Iklas Sanron và Sirapop Wandee.
U22 Malaysia được hưởng quả đá phạt cố định với khoảng cách rơi vào 25m.
Cú sút phạt của cầu thủ U22 Malaysia đi qua hàng rào nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Sorawat bên phía U22 Thái Lan.
Faris Danish tung ra cú sút ở góc gần sau pha phối hợp 3 người bên phía cánh trái của Malaysia. Tuy nhiên, cú dứt điểm đã bị thủ thành Sorawat cản phá.
Trung vệ đội trưởng Ubaidullah của Malaysia nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với thủ môn Sorawat Phomasan.
Phạm lỗi nguy hiểm!
Tiền đạo Thái Lan Iklas Saron có tình huống thoát xuống đối mặt với khung thành của Malaysia. Thủ thành Zulhimi băng ra cản bóng và có tình huống phạm lỗi ngay trước vòng 16m50. Ảnh: Đức Cường


Thủ môn Zulhimin nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với số 18 Iklas Saron.
Pha phối hợp đá phạt không thành công của Yotsakon và các đồng đội. Tuy nhiên, U22 Thái Lan tiếp tục được hưởng quả phạt góc ở cuối hiệp 1.
Từ quả phạt góc, Malaysia có pha phản công với tốc độ của Haquimi. Tuy nhiên, đội trưởng Seksan Ratree đã kịp thời lui về và đoạt lại bóng cho chủ nhà Thái Lan.
Hiệp 1 trận đấu có tới 4 phút bù giờ.
Harry Danish có tình huống qua người và dứt điểm về phía khung thành của Thái Lan. Tuy nhiên, cú sút vẫn chưa đủ khó và đi đúng vào vị trí mà thủ môn Sorawat đã chọn.
Saron Iklas tiếp tục làm khổ hàng phòng ngự bên phía Malaysia. Số 18 có pha xử lí kỹ thuật trước khi tung ra cú sút xoáy đi sượt khung thành U22 Malaysia trong gang tấc.

Hiệp 1 trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà U22 Thái Lan.
Bước sang hiệp 2, U22 Thái Lan có sự thay đổi người khi Chaiyaphon vào sân thay cho số 11 Siraphop
U22 Malaysia đang rơi vào thế khó trong hiệp 2. Dù bị dẫn trước, họ cũng không thể dâng cao đội hình tìm bàn gỡ vì phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Nabil Yusuf trong hiệp 1.

U22 Thái Lan có sự thay đổi người thứ hai khi số 12 Waris vào sân thay cho số 16 Pichitchai Sienkratok.

Không vào!!! Cú sút của Yotsakon đi sượt khung thành Malaysia trong gang tấc. Tiền đạo Thái Lan có pha xử lí bình tĩnh để vượt qua hậu vệ bên phía đội khách nhưng pha dứt điểm lại đi thiếu chính xác.
U22 Thái Lan bất ngờ đẩy cao nhịp độ trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội. Thanakrit Chotmuangpak tung ra cú dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ thành bên phía Malaysia đã xuất sắc cản phá.
Chủ nhà tiếp tục có sự thay đổi người khi số 19 Chawanwit vào sân thay cho số 18 Iklas Saron.
Chỉ còn 5 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức khép lại. Hàng công của U22 Malaysia vẫn chưa tạo ra được bất kỳ cơ hội nào đáng kể.

U22 Thái Lan thực hiện hai sự thay đổi người cuối cùng khi số 4 Chanapach và số 6 Sittha rời sân thay cho số 7 Kakana và số 17 Yotsakorn.
Hiệp 2 của trận đấu sẽ có 5 phút bù giờ! Trận chung kết SEA Games 33 đã đến rất gần với U22 Thái Lan.
Nhận bóng ngoài rìa vòng cấm, số 17 Hashim Haiqual tung cú sút quyết đoán nhưng bóng đi sượt khung thành của U22 Thái Lan.
Malaysia được hưởng quả đá phạt, bóng đi đến đúng vị trí của số 22 Moses. Tuy nhiên, cầu thủ Malaysia bị động khi dứt điểm khiến bóng đi đúng vị trí của thủ môn Sorawat.
Trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 chính thức khép lại! U22 Thái Lan giành quyền đối đầu với U22 Việt Nam trong trận chung kết!









