Lượt 6
Philippines đã hoàn thành nhưng Trần Thị Thu lại sút hỏng penalty. ĐT nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.
Lượt 5
Philippines: Thêm một lần dứt điểm thành công cho đội bạn
Việt Nam: Cù Thị Huỳnh Như làm tốt.
Lượt 4
Philippines: Kim Thanh lại chạm được tay vào bóng nhưng không thể thắng được cầu thủ nữ Philippines.
Việt Nam: Hoàng Thị Loan dứt điểm rất tinh tế về góc thấp.
Lượt 3
Philippines: Kim Thanh chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không cản được cú sút của Harry Long.
Việt Nam: Trúc Hương đặt lòng tốt. 3-3 cho Việt Nam.
Lượt 2
Philippines: Alexa đánh lừa thành công Kim Thanh. 2-1 cho đội bạn
Việt Nam: Ngọc Minh Chuyên thực hiện thành công. 2-2 cho Việt Nam.
Lượt 1
Philippines
Guy Jael Marie sút thành công.
Việt Nam
Huỳnh Như dứt điểm thành công. 1-1 cho Việt Nam.
Hết hiệp phụ. Hai đội phải đá luân lưu.

HLV Mai Đức Chung rút Bích Thuỳ rời sân. Chỉ còn 3 phút, đội sẽ đá luân lưu phân định thắng bại.
Hiệp phụ thứ 2 trận đấu trở lại. ĐT nữ Philippines đang chiếm lợi thế nhờ sức bền tốt hơn.
Hết hiệp phụ 1. ĐT nữ Việt Nam đang mất sức nhiều hơn so với Philippines.
Trận đấu đang diễn ra ở mức độ giằng co. Huỳnh Như chịu thẻ vàng đáng tiếc sau khi phạm lỗi với đội bạn. Ảnh: Đức Cường

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!
Hai đội phải đá hiệp phụ. Ảnh: Đức Cường

Trọng tài rút thẻ vàng với thủ môn bên phía Philippines. Ảnh: Đức Cường

ĐT nữ Việt Nam vẫn đang đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng trong 90 phút. Ảnh: Đức Cường

Kim Thanh rời khung thành để cản phá pha xâm nhập vòng cấm của Ramirez Mary Louise cứu thua cho ĐT nữ Việt Nam. Sau pha bóng này, thủ môn của ĐT nữ Việt Nam bị đau và phải nhờ bác sĩ chăm sóc.
Hải Yến đánh đầu sau pha lộn xộn trong vòng cấm của Philippines, nhưng thủ môn McDaniel Olivia Alexandra Davies đã ôm gọn. Ảnh: Đức Cường

ĐT nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp sau khi đội trưởng mang áo số 5 bên phía Philippines để bóng chạm tay sát vòng cấm.
ĐT nữ Philippines thay người. Louise vào thay cho Nicole bị đau, không thể tiếp tục thi đấu.
ĐT nữ Việt Nam tràn lên tấn công sau hiệp 2. Sự tự tin và tâm lý thoải mái trở lại với các cô gái bên phía ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

Hiệp 2 trận đấu trở lại.
Hết hiệp 1. ĐT nữ Việt Nam hoà 0-0 ĐT nữ Philippines trong sự ức chế của các cầu thủ. Trọng tài liên tục xử ép Việt Nam.
Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng rất nhanh cho Vạn Sự ngay khi cô lao vào thủ môn Philippines. Ảnh: Đức Cường

Một loạt những pha phạm lỗi của cầu thủ Philippines với Vạn Sự, Bích Thuỳ nhưng trọng tài không rút thẻ phạt.
Đây là lần thứ 2 trong 2 trận đấu liên tiếp, trọng tài xử ép Việt Nam trước Philippines. Ở trận đấu tại vòng bảng, trọng tài cũng bỏ qua 1 quả penalty cho Việt Nam, dù hậu vệ Philippines để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Ảnh: Đức Cường

Bích Thuỳ đưa bóng vào lưới bằng pha băng vào đánh đầu dũng mãnh, sau pha treo bóng của Vạn Sự. Nhưng trọng tài lại căng cờ báo việt vị rất khó hiểu. ĐT nữ Việt Nam bị tước bàn thắng không thể tin nổi.

Nguy hiềm! Suýt nữa Philippines có bàn mở tỷ số. Cầu thủ mang áo số 19 - Carpio Alessandra căng ngang cho số 21 - Ramirez ở cột xa. May mắn cho Việt Nam là tiền đạo này không kịp chạm bóng trước cầu môn. Ảnh: Đức Cường

Không vào! Thanh Nhã chuyền vào trong cho Cù Thị Huỳnh Như. Ở tư thế với, cầu thủ này sút vọt xà ngang. Ảnh: Đức Cường

Không vào! Thanh Nhã treo bóng từ cánh trái vào cho Vạn Sự bật lên đánh đầu. Tiếc là vì chiều cao khiêm tốn khiến Sự không thể chạm bóng. Ảnh: Đức Cường

Đúng với đẳng cấp châu Á, cả hai đội thi đấu nhanh, chịu tranh chấp. Tốc độ trận đấu được đẩy cao lên từ đầu.
ĐT nữ Philippines đá phạt góc. Trung vệ đội bạn đánh đầu đưa bóng vọt xà. Ảnh: Đức Cường

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. Philippines giao bóng.
Hai đội ra sân thực hiện nghi thức hát quốc ca. Ảnh: Đức Cường

Hai đội hoàn tất việc khởi động trước trận đấu.

Cầu thủ Jael Marie Guy của đội tuyển nữ Philippines đánh giá: "Tôi rất hào hứng đối đầu với tuyển Việt Nam. Là một phần của đội tuyển Philippines, tôi sẽ cố gắng hết sức để thi đấu thật hay trận cuối cùng. Chúng tôi thi đấu từng trận một và có niềm tin mãnh liệt vào nhau. Chúng tôi đã trải qua trận đấu bán kết vất vả hơn 120 phút với chủ nhà, nhưng chúng tôi đã kịp thời hồi phục để sẵn sàng cho trận chung kết. Chúng tôi tin mọi người trong đội bóng sẽ cống hiến tất cả khả năng để chơi tốt trước Việt Nam.
Rất tự tin vì lọt vào chơi trận chung kết, HLV trưởng đội tuyển nữ Philippines Mark Torcaso phát biểu: "Tôi rất hào hứng với trận gặp đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ chơi hết mình cho trận đấu cuối cùng này. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở trận chung kết, và chúng tôi nhất định sẽ làm được điều đó.
Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết: "Tôi và đồng đội đã chuẩn bị kỹ, tuân thủ đấu pháp ban huấn luyện đề ra, sẽ chơi bóng ngắn, bóng sệt, chọc khe để phát huy cách chơi vốn có của đội mình. Trận thua vòng bảng chúng tôi đã rút kinh nghiệm, hạn chế tối đa những sai sót để không lặp lại chiều mai. Cụ thể như thế nào mọi người sẽ thấy chúng tôi thể hiện trên sân".

HLV Mai Đức Chung trao đổi thêm rằng toàn đội sẽ không bị áp lực tâm lý trước trận đánh lớn mà sẽ chơi với tinh thần và ý chí mạnh mẽ nhất, tập trung đến giờ chót. Ở trận đấu quyết định này, ông sẽ sắp xếp những cầu thủ có kinh nghiệm kết hợp và những gương mặt trẻ chơi tốt đã khẳng định từ trận cuối vòng bảng với Myanmar và trận bán kết SEA Games.
Ở trận bán kết thắng Thái Lan, Philippines đã có nhiều thay đổi đa dạng trong cách chơi, khi họ kết hợp giữa bóng dài và bóng sệt, phối hợp ngắn, liệu đó có phải là khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nhìn nhận thêm với chúng tôi: "Philippines càng đá càng tiến bộ, họ rất chỉn chu trong đấu pháp. Sẽ rất thú vị nếu đối đầu với đội bóng có nhiều cách chơi như vậy. Nhưng dù là cách chơi nào chúng tôi vẫn sẽ thích nghi".
HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đội tuyển nữ Việt Nam rất xứng đáng có mặt ở trận đấu chung kết. Trận cuối cùng ở SEA Games chúng tôi sẽ rất cố gắng. Philippines là đội bóng rất mạnh, chúng tôi sẽ cố gắng để giành thắng lợi. Tôi rất tôn trọng đội tuyển nữ Philippines khi các bạn càng chơi càng hay đã thắng đội chủ nhà. Tôi biết Philippines có thể lực và tầm vóc hơn chúng tôi rất nhiều. Toàn đội sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu trước Philippines để thi đấu tốt".

Đội hình ra sân của ĐT nữ Philippines
McDaniel Davies, Long Moriah, Rebecca, Katrina, Sara Kristine, Rachael, Isabella, Sofia Nicole, Alesandrea, Mary Louise, Alexa Marie.
Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam trong trận chung kết là Philippines. Đây là đội tuyển đã thắng chính Việt Nam ở vòng bảng.
HLV Mai Đức Chung đang có trong tay 2 Huỳnh Như. Ông xếp Cù Thị Huỳnh Như đá chính. Trong khi đội trưởng kỳ cựu Huỳnh Như dự bị. Ảnh: Đức Cường

Đội hình ra sân của ĐT nữ Việt Nam
Kim Thanh, Hải Yến, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thuỳ
- Cả ĐT nữ Việt Nam lẫn ĐT nữ Philippines đều xứng đáng giành vé vào chung kết sau khi trải qua các cuộc đọ sức rất căng thẳng. Đó là những trận chiến với các ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc huy chương vàng. Trong hành trình ấy, cả 2 đội đều gặp những thách thức lớn khi có lúc bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua vào bán kết. Nhưng ở thời điểm quyết định, ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines đều đã vượt qua.
- Tuy không sở hữu chiều cao tốt như ĐT nữ Philippines, nhưng ĐT nữ Việt Nam lại có thế mạnh về kỹ thuật, tư duy chiến thuật sắc sảo. Điều đó đã được đoàn quân của ông Mai Đức Chung thể hiện xuyên suốt trong thời gian qua.
- Vấn đề của ĐT nữ Việt Nam trong cuộc đối đầu này là phải biết “vượt lên chính mình” sau chuỗi 3 trận toàn thua trước ĐT nữ Philippines. Ở đó, yếu tố tâm lý sẽ có ý nghĩa quyết định.

Đội hình dự kiến ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Philippines
- ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Hải Linh, Bích Thùy, Hải Yến, Vạn Sự.
- ĐT nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Malea Kouise, Pino Alexa, Ramirez.








