
"Chàng trai vàng" của những nội dung chạy cự ly dài này đã thất bại ở nội dung 5.000m diễn ra trước đó, đứng sau cả 2 tuyển thủ nhập tịch của nước chủ nhà Thái Lan. Thậm chí, Trung Cường còn rớt xuống vị trí thứ 4 ở nội dung này. Do đó, anh rất quyết tâm ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật sở trường và cũng muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt.
Và cuối cùng, "Chàng trai vàng của điền kinh Việt Nam" đã khiến tất cả phải bất ngờ khi anh ăn mừng chiến thắng với những tấm ảnh chụp bố mẹ mình.
Trung Cường chia sẻ: “Thành tích HCV này tôi muốn giành để nói lời cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng và dưỡng dục để con có được thành công như ngày hôm nay. Thật sự tôi vẫn luôn mong sẽ có dịp cha mẹ được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc tôi giành HCV về cho đất nước ở các đại hội thể thao lớn, nhưng do điều kiện gia đình không cho phép, cũng như cha mẹ lại có bệnh tật, nên đôi lúc tôi cảm thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, đấy chính là động lực để tôi luôn phải nỗ lực để tập luyện, thi đấu để giành thành tích cao nhất”.

Lời chia sẻ đầy cảm động của chàng tuyển thủ điền kinh vừa bước qua tuổi 25 khiến rất nhiều người rất xúc động. Càng vui hơn khi 3.000m vượt chướng ngại vật cũng là nội dung hai lần liên tiếp Trung Cường giành HCV SEA Games. “Thực sự tôi cũng chưa biết mình còn tiếp tục giữ vững thành tích ở nội dung này trong bao lâu, nhưng trước mắt cứ vui đi đã. Đồng thời tôi luôn cố gắng giữ vững thành tích của mình, trước mắt là đến kỳ SEA Games tới”.








