
Chơi trên sân nhà, dẫn trước đến 2 bàn nên giới mộ điệu, truyền thông cũng như những người làm chuyên môn của Thái Lan đều tin chắc rằng, U22 Thái Lan sẽ giành huy chương vàng sau 2 lần liên tiếp thất bại trong trận chung kết. Tuy nhiên, từ giấc mơ đã sờ nắm được tấm huy chương vàng, U22 Việt Nam đã thi đấu quật khởi để đem đến cơn ác mộng cho Thái Lan
Tất nhiên, báo chí Thái Lan không thể tưởng tượng nổi kịch bản “kinh hoàng” ấy. “U22 Thái Lan, Những chú voi chiến, đã để thua U22 Việt Nam với tỷ số 2-3 trong hiệp phụ sau khi hòa 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức, qua đó giành huy chương bạc lần thứ ba liên tiếp tại SEA Games. Trong khi đó, Việt Nam đã giành chức vô địch SEA Games lần thứ ba liên tiếp”, tờ Samsport buồn rầu bình luận.

Cũng một bài báo khác trên tờ báo này cho biết, mọi thứ đã diễn ra ngoài sức tưởng tưởng. “Họ đã phải chịu sức ép kinh khủng trước khi cân bằng tỷ số 2-2. Điều tồi tệ đã xảy ra đến nỗi tôi không thể tin vào mắt chính mình. Đó có phải là cùng một đội bóng đã chơi rất tự tin trong hiệp 1? Thành thật mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể bị thua trong 90 phút. Trận đấu bước sang hiệp phụ chỉ kéo dài thêm bi kịch”, tác giả của bài viết trên tờ siamsport bày tỏ.








