
Từ sau khi “Tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên chia tay đội tuyển quốc gia, bơi Việt Nam chỉ còn trông chờ vào những kình ngư nam trong việc tranh đoạt HCV tại các kỳ đại hội thể thao lớn, SEA Games 33 cũng không ngoại lệ.
Tại đại hội lần này, 6 chiếc HCV của đội tuyển bơi đoạt được đều thuộc về những gương mặt nam nổi trội như Nguyễn Huy Hoàng (1 HCV), Trần Hưng Nguyên (1 HCV), Phạm Thành Bảo (2 HCV), Nguyễn Quang Thuấn (1 HCV), 4x200m tự do nam. Trong lúc những kình ngư nữ vẫn chưa thể đối chọi được với các đối thủ khác của khu vực. Tiếc là Việt Nam đã mất nội dung sở trường 400m tự do nam và những nội dung ngửa nam về tay đối thủ, nếu không số HCV có thể còn cao hơn.

Trong 6 chiếc HCV này, ngoài thành tích 2’12”81 ở 200m ếch nam của Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ 2’12”99), còn lại các tuyển thủ Việt đều chưa vượt được chính mình, thậm chí thành tích còn có vẻ sa sút đáng ngại. Đây là điều đáng lo, nhưng cũng dễ hiểu do các kình ngư ngày càng lớn tuổi so với phong độ tốt nhất của họ, trong lúc tuyển thủ của các nước cũng không thiết lập được bao nhiêu kỷ lục SEA Games mới.
Bà Lê Thanh Huyền - người phụ trách bơi của Cục TDTT Việt Nam chia sẻ: “Ngoài 6 chiếc HCV giành được tại SEA Games 33 ở nội dung bơi trong nhà, điều tôi vui nhất là bơi Việt Nam đã giới thiệu được các gương mặt trẻ đầy triển vọng của bơi Việt Nam trong tương lai”.

Điều này chẳng sai và các tay bơi trẻ Việt Nam đã khiến nhiều nước bất ngờ như Trần Văn Nguyễn Quốc, Mai Trần Tuấn Anh, Dương Văn Hoàng Quy (nam), Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Thuý Hiền, Phạm Thị Vân, Nguyễn Khả Nhi (nữ)… Trong số này, có khá nhiều tuyển thủ lần đầu xuất hiện tại SEA Games và đã có những kết quả rất tốt, đặc biệt là 2 tay bơi trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc và Mai Trần Tuấn Anh.
Nói thế, vì dẫu lần đầu có mặt tại SEA Games 33, dù chưa giành được HCV cá nhân, nhưng Trần Văn Nguyễn Quốc đã giành được chiếc HCV tiếp sức 4x200m tự do, 3 HCB, 1 HCĐ. Trong lúc người đồng đội Mai Trần Tuấn Anh đang được kỳ vọng sẽ thay thế Nguyễn Huy Hoàng ở các cự ly dài trong tương lai. Về phía nữ, Võ Thị Mỹ Tiên dẫu chưa có được HCV, nhưng có đang dần tiếp cận và tiếp nối đàn chị Ánh Viên. Trong lúc Nguyễn Thị Thuý Hiền vẫn cần thời gian để thể hiện mình.

Dẫu thành tích khá ổn tại SEA Games 33, nhưng bơi Việt Nam vẫn đang là nỗi lo khi nghĩ về Asian Games 2026 diễn ra tại Nhật Bản vào năm sau. Nói thế, bởi ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất châu Á, bơi Việt Nam hiện chỉ có mỗi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là tiệm cận trong nhóm có huy chương, còn lại chưa có gương mặt nào lọt vào tốp 3 Á vận hội, kể cả Mai Trần Tuấn Anh - người được xem là người thay thế khả dĩ cho Huy Hoàng.
Nói thế, vì tại Asian Games 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc), Huy Hoàng giành HCĐ nội dung 400m tự do với thành tích 3’49”16 và 800m tự do với 7’51”44, trong lúc 1.500m tự do ở Asian games 2018 là 15’01”63, có nghĩa muốn lọt vào nhóm có huy chương các tuyển thủ Việt Nam phải bơi tốt hơn thành tích nêu trên.

Tuy nhiên tại SEA Games 33, Trần Văn Nguyễn Quốc giành chiếc HCB nội dung 400m tự do với thành tích 3’53’18, còn Huy Hoàng giành HCĐ với 3’53”50. Riêng nội dung 1.500m tự do, Huy Hoàng giành HCV với thông số 15’19”58, tức đều cách rất xa với nhóm có huy chương, trong lúc tuổi của Huy Hoàng giờ đã không còn quá trẻ ở đỉnh cao phong độ của môn bơi. Vì thế, Asian Games 2026 đang là một thách thức với bơi Việt Nam. Dẫu vậy, nhưng người đang công tác trong làng bơi Việt Nam vẫn đang muốn nỗ lực vươn mình…
Bơi "khóa sổ" HCV của đoàn Việt Nam
Ngoài 38 nội dung bơi trong nhà, môn bơi còn có 3 nội dung bơi trên biển diễn ra từ ngày 18 đến 20/12. Theo đó, các thành viên đội tuyển bơi đã mang về chiếc HCV cuối cùng cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung bơi tiếp sức 4x1,5km hỗn hợp, với các tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi. Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam có thêm HCV trong ngày thi đấu cuối cùng (20/12) để nâng số HCV lên 87 chiếc.

Ở nội dung cá nhân bơi 10km, Nguyễn Huy Hoàng đã bất ngờ không lọt vào nhóm giành huy chương do anh đang cảm sốt, nhưng đàn em Mai Trần Tuấn Anh đã giành chiếc HCB nội dung này với thành tích 1:56:38. Đáng tiếc, Tuấn Anh chỉ kém đối thủ Thái Lan đúng 1 giây nên mất vàng.








