Cách đây ít giờ, Châu Tuyết Vân cùng 2 người đồng đội của mình đã xuất sắc giành HCV ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ (Taekwondo). Tuyết Vân chính là một hotgirl khiến cộng đồng mạng chao đảo.
Châu Tuyết Vân sinh năm 1990. Năm 2009, cô được triệu tập vào ĐT taekwondo để tham sự SEA Games 25 (Lào). Lần đầu tiên được tham dự sân chơi khu vực, Tuyết Vân đã cùng đồng đội giành HCĐ nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ. Đây chính là cột mốc quan trọng giúp Tuyết Vân tự tin cũng như quyết tâm hơn trong việc theo đuổi niềm đam mê là taekwondo.
Một năm sau đó, Tuyết Vân và đồng đội đã xuất sắc giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp tại giải vô địch thế giới taekwondo 2010 tổ chức ở Uzbekistan. Kể từ đó, "hotgirl", như cách cộng đồng mạng gọi cô, sinh năm 1990 còn giành thêm 2 HCV thế giới vào các năm 2011 và 2013. Và tại SEA Games 27, không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, Châu Tuyết Vân đã cùng 2 người đồng đội của mình là Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thị Thu Ngân giành HCV ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ với tổng số điểm 7,95.
Không chỉ tài năng, Châu Tuyết Vân còn sở hữu một vẻ đẹp trong sáng. Thậm chí, cư dân mạng đã dậy sóng bởi những hình ảnh dễ thương của nữ võ sĩ này và gọi cô là hotgirl. Tuy nhiên, trên facebook mới đây, Vân đã "nhắc nhở" mọi người rằng cô chỉ là một VĐV taekwondo thôi, không phải là hotgirl gì hết.
Nhưng dù thế nào thì việc Vân được yêu mến cả vì tài năng lẫn vẻ xinh xắn là sự thật. Hãy cũng ngắm vẻ đẹp của Châu Tuyết Vân khi mặc lên mình bộ trang phục taekwondo cũng như cuộc sống đời thường.
Châu Tuyết Vân (phải) cùng hai người đồng đội vừa giành HCV tại SEA Games 27.
Trong trang phục võ sĩ, Tuyết Vân vẫn toát lên vẻ đẹp trong sáng.
Sáng qua (17/12), lúc về nhất cự ly chạy 5.000m và bỏ rất xa đối thủ Srisung của Thái Lan, có lẽ thượng úy Nguyễn Văn Lai cũng không ngờ từ vai trò anh nuôi hồi mới nhập ngũ năm 2005, chỉ 8 năm sau, anh đã trở thành nhà vô địch SEA Games.
Sáng qua (16/12), hình ảnh nữ tuyển thủ Phạm Thị Bình băng băng về đích đầu tiên bằng đôi chân trần ở nội dung marathon đã khiến nhiều người không nén được cảm xúc. Khi về đích, nhà tân vô địch cũng vỡ òa hạnh phúc với những giọt nước mắt lăn tràn…
Tối qua, nhìn vào nội dung thi đấu 1.500m với cái tên lạ hoắc Lâm Quang Nhật của đội tuyển bơi Việt Nam, nhiều phóng viên đã bỏ về sớm vì cho rằng tuyển thủ này sẽ chẳng có thành tích và bơi lội sẽ có một ngày trắng huy chương. Thế mà…
Không được kỳ vọng nhiều, nhưng nữ xạ thủ có cái tên rất đẹp này lại bất ngờ mang về tấm HCV thứ tư cho bắn súng Việt Nam. Có người ví von, Minh Châu đã tỏa sáng đúng lúc như cái tên của chính mình.
Hai kỷ lục SEA Games do Thạch Kim Tuấn thiết lập ngày hôm qua không phải ngẫu nhiên mà có. Để được nở nụ cười rạng rỡ trên bục nhận huy chương, Tuấn đã trải qua cả một chặng đường dài kiên trì rèn luyện và không lùi bước trước gian truân.
“Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã giải “cơn khát vàng” kéo dài 54 năm cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games, phá hàng loạt kỷ lục và là một trong những VĐV tài năng được trông đợi nhất của thể thao nước nhà. Xung quanh nàng “tiểu tiên cá” 17 tuổi là những chi tiết, những sự thật tưởng như đùa.
Một lần trò chuyện cùng chúng tôi, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên thổ lộ: “Em không sợ tập, một ngày bơi cả chục cây số trong hồ cũng không ngán, chỉ cảm thấy khủng khiếp nhất là khi phải… ăn”.
Sáng nay 13/12, sau khi lên ngôi nội dung kata ở ngày thi đấu đầu tiên của môn karatedo, Nguyễn Hoàng Ngân – người được mệnh danh là “nữ hoàng kata Việt Nam” đã khóc nức nở khiến nhiều người cũng phải bất ngờ, bởi thực tế, Ngân hầu như không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á.
Có câu “phía sau thành công của người đàn ông là bóng dáng người đàn bà”, nhưng với một tuyển thủ thể thao, phía sau thành công của họ luôn có bóng dáng của người thầy. Và sau 2 chiếc HCV kỳ diệu của Ánh Viên vào tối qua là cả một câu chuyện dài…
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn