Ghi chép trên sân Rizal Memorial: Bùng nổ cảm xúc!

Đỗ Tuấn
23:13 ngày 10-12-2019
Cú đánh đầu mở tỷ số của Văn Hậu đã khởi đầu cho những cảm xúc được dồn nén gần 40 phút, để rồi kết thúc bằng tiếng reo hò hoà lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc của người hâm mộ Việt Nam đã chờ đợi chiếc HCV lịch sử này từ suốt 60 năm qua.
Ghi chép trên sân Riazal Memorial: Bùng nổ cảm xúc!

“Việt Nam vô địch!”

Đúng, chúng đã trở thành những nhà vô địch, hay nói đúng hơn là giành chiếc HCV lần thứ 2 ở môn bóng đá nam tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á sau 60 năm chờ đợi, kể từ chiếc HCV đầu tiên của những danh thủ như Phạm Huỳnh Tam Lang, Phạm Văn Rạng… đã giành được từ từ SEAP Games lần 1 tổ chức vào năm 1959 tại Thái Lan.

60 năm, một đời người và những gương mặt vàng ngày xưa giờ đã trở thành người thiên cổ. 60 năm, một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt mới biến giấc mơ của những người yêu bóng đá ở đất nước này trở thành sự thật, dẫu trước đó rất nhiều lần chúng ta ngỡ chạm tay vào giấc mơ, để rồi mộng lại bất thành.

Ca sĩ Phương Thanh đi cổ vũ cho U22 Việt Nam sau nhiều lần lỡ hẹn với giấc mơ HCV SEA Games ở môn bóng đá - Ảnh: Tuấn Thành

Trong đời làm báo thể thao, phóng viên Báo Bóng Đá đã từng tác nghiệp ở 12 kỳ SEA Games và lần nào cũng chất chứa những hy vọng lúc mở màn, nhưng rồi không thể nén được nỗi buồn ở ngày chia tay đại hội. Gần nhất có lẽ là trận chung kết cách đây 10 năm tại SEA Games 2009 trên đất Lào, tất đều khấp khởi U23 Việt Nam sẽ chạm tay vào chiếc HCV, nhưng sau đó vẫn là những giọt nước mắt tiếc nuối. 

Rất đông CĐV Việt Nam sang Philippines cổ vũ cho U22 Việt Nam

Vậy nên không ngạc nhiên khi trước trận chung kết bóng đá nam, nhiều người vẫn không tránh khỏi cảm giác âu lo, dẫu sự kỳ vọng rất lớn và hàng ngàn CĐV Việt Nam từ khắp nơi đã biến sân Rizal Memorial tại thủ đô Manila tưng bừng như một Mỹ Đình thu nhỏ.

Các khán giả có mặt rất đông để "tiếp lửa' cho thầy trò HLV Park Hang Seo - Ảnh: Đức Cường

Giấc mơ đã thành

Phút 39, lúc Văn Hậu đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho U22 Việt Nam, tất cả khán đài như bùng nổ. Sự âu lo vì thế cũng tan biến dần. Ngồi cạnh tôi, đồng nghiệp Quang Huy của báo Thanh Niên đã bày tỏ: “Em đầy niềm tin thầy trò ông Park Hang Seo sẽ giành HCV”.

Sau đó, lần lượt bàn thắng thứ 2 rồi thứ 3 của Hùng Dũng và Văn Hậu đã làm khán giả Việt Nam như phát cuồng trong niềm hạnh phúc. HCV đã cầm chắc trong tầm tay! 

Ngồi cạnh chúng tôi, Nguyễn Thu Hương – cô gái trẻ vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội sang cổ vũ U22 Việt Nam đã nhảy bật lên reo hò khi Hùng Dũng ghi bàn thắng thắng thứ 2, rồi sau đó nước mắt dàn dụa ôm chầm lấy người bạn với giọng lạc đi: “HCV rồi bạn ơi. Việt Nam vô địch, Việt Nam tiến lên!”. Xung quanh cô, nhiều người cũng gào đến khản tiếng như thế…

Ngồi cạnh chúng tôi, Nguyễn Thu Hương – cô gái trẻ vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội sang cổ vũ U22 Việt Nam đã nhảy bật lên reo hò khi Hùng Dũng ghi bàn thắng thắng thứ 2, rồi sau đó nước mắt dàn dụa ôm chầm lấy người bạn với giọng lạc đi: “HCV rồi bạn ơi. Việt Nam vô địch, Việt Nam tiến lên!”. Xung quanh cô, nhiều người cũng gào đến khản tiếng như thế…

Niềm vui của đội tuyển U22 Việt Nam khi giành HCV - Ảnh: Đức Cường

Khi trọng tài Alshamrani nổi còi kết thúc trận đấu, cả sân Rizal Memorial như rung chuyển vì tiếng reo hò. Hoàng Yến – một CĐV nhiệt thành đã từ TP.HCM sang Manila từ ngày 5/12 để cổ vũ cho đội tuyển nam và nữ đã không kiềm được cảm xúc khi chia sẻ: “Tôi hạnh phúc quá. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, giấc mơ HCV SEA Games của chúng ta đã trở thành sự thật. Tuyệt quá Việt Nam ơi!”.

Đêm tại Manila, nhiều đồng nghiệp của tôi đã bảo nhau: “Giờ này ở nhà chắc vui lắm. Giá mà chúng ta được góp mặt!”. 

Hẳn đêm nay ở Philippines sẽ có rất nhiều người không ngủ!

HỌ ĐÃ NÓI?

Tuyển thủ Huỳnh Tấn Sinh: “Thật tuyệt vời khi bọn em đã giành được chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games. Đến giờ em và các đồng đội vẫn còn cảm thấy lâng lâng chưa tin đấy là sự thật. Hạnh phúc quá. Chiếc HCV này em muốn dành tặng cho tất cả các CĐV luôn dõi theo và cổ vũ bọn em suốt thời gian qua!”.

Tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh: “Cuối cùng chúng ta đã có vàng ở môn bóng đá nam tại SEA Games, sướng quá đi mất. Tôi vui đến độ giờ đây chẳng biết nói gì để diễn tả cho đúng cảm xúc của mình. Khán giả Việt Nam hôm nay tuyệt vời quá. Cám ơn mọi người, chúng tôi yêu các bạn!”

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x