Bóng Đá Plus trên MXH

Giải mã U22 Campuchia: Những 'chiến binh Angkor' có gì đáng sợ?

11:00 ngày 06/12/2019
15
U22 Campuchia đã “gây sốc” khi đánh bại U22 Malaysia để giành lấy chiếc vé vào chơi bán kết SEA Games 30. Lần đầu tiên trong lịch sử, “những chiến binh Angkor” khiến CĐV ở quê nhà ngây ngất. Vậy U22 Campuchia có gì đặc biệt?.

    Vừa hay lại vừa may

    Với ngôi nhất bảng B, U22 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng A, tức U22 Campuchia vào lúc 19h00 ngày 7/12 tới đây. Nhìn lại hành trình tại vòng đấu bảng, U22 Campuchia vừa hay lại vừa may mới có thể giành lấy tấm vé đi tiếp.

    Họ khởi đầu vòng bảng với trận hoà 1-1 trước nước chủ nhà U22 Philippines. Sau đó hạ U22 Đông Timor với tỷ số 5-0. Trong trận đấu thứ 3 với U22 Myanmar, dù sớm dẫn điểm nhưng đội bóng của HLV Felix Dalmas lại để thua ngượic 1-2. U22 Campuchia đứng trước nguy cơ bị loại khi có cùng 4 điểm với U22 Malaysia và U22 Philippines.

    Tuy nhiên, “những chiến binh Angkor” đã có một trận đấu rất hay để đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 3-1. Cần phải nói lại, cũng may cho họ là ở trận cuối, Philippines chỉ thắng Đông Timor với tỷ số 6-1. Nhờ kết quả này, U22 Campuchia mới hơn hiệu số bàn thắng (+6 so với +5) và giành quyền vào bán kết.

    Công bằng mà nói, U22 Campuchia xứng đáng với những thành quả của mình. Tấm vé đi tiếp chỉ làm bất ngờ những ai ít theo dõi bóng đá Campuchia. Còn những người được chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của quốc gia này sẽ chẳng có gì ngạc nhiên. Để chuẩn bị cho SEA Games 30, đội bóng Felix Dalmas đã có sự chuẩn bị rất dài. Đáng chú ý nhất là sự tập trung toàn lực cho giải U22 Đông Nam Á 2019, vốn được các đội tham dự ví như “tiền SEA Games 30”.

    Trên sân vận động QG ở thủ đô Phnompenh, U22 Campuchia từng đánh bại chính U22 Malaysia của HLV Ong Kim Swee với tỷ số 1-0, thắng U22 Myanmar 2-0 để giành ngôi đầu bảng. Họ chỉ chịu dừng chân ở bán kết khi thua U22 Thái Lan trên chấm 11m. Còn trong trận tranh hạng Ba, phải nhờ bàn thắng của Lê Xuân Tú ở những phút cuối, U22 Việt Nam do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt mới có chiến thắng tối thiểu.

    U22 Campuchia (áo xanh) đã vào bán kết SEA Games 30 một cách xứng đáng

    U22 Campuchia (áo xanh) đã vào bán kết SEA Games 30 một cách xứng đáng

    Mặt cỏ nhân tạo là vũ khí lợi hại nhất

    Sự đáng sợ của U22 Campuchia chính là họ đã quen chơi trên sân cỏ nhân tạo. Đây chính là sự khác biệt mang đến những chiến thắng cho thầy trò Felix Dalmas ở SEA Games lần này. Nếu các đối thủ vừa phải chơi bóng vừa phải thích nghi với sân cỏ nhân tạo thì U22 Campuchia đã “nhấn ga sang số” ngay từ vạch xuất phát.

    Chính vì thế, rất nhiều trận đấu, U22 Campuchia chủ động đẩy cao đội hình chơi pressing bên phần sân đối phương. Họ tận dụng rất tốt những sai số của đối thủ, đó có thể là tình huống phán đoán sai độ nảy hay khả năng xoay trở, kiểm soát bóng vô cùng khó khăn trên mặt sân nhân tạo… U22 Campuchia đã thể hiện sự vượt trội của mình khi đối đầu với U22 Malaysia và họ đã trừng phạt đối thủ với 3 bàn thắng theo một kịch bản na ná nhau.

    Ngoài việc thích nghi với mặt sân, U22 Campuchia là một đội bóng rất đoàn kết, giàu tính chiến đấu. Hạt nhân trong lối chơi ấy là 2 tuyển thủ QG được tăng cường: Keo Sokpheng và Reung Bunheing. Ngoài ra còn phải kể đến Sieng Chanthea, “sao mai” góp công rất lớn giúp U19 Campuchia lần đầu lọt vào VCK U19 châu Á.

    Rõ ràng, U22 Campuchia không chỉ đơn thuần là một “hiện tượng” tại SEA Games 30. U22 Việt Nam cần phải có những tính toán khi đối đầu với thầy trò Felix Dalmas. Tuy nhiên, xét một cách khách quan, U22 Việt Nam có đủ khả năng để đánh bại “những chiến binh Angkor”.

    Cho nên, cẩn trọng thái quá đôi khi không phải là một sách lược tốt. Trong trận bán kết, nếu thầy trò Park Hang Seo “biết người biết ta” cũng như chơi đúng thực lực, chiếc vé vào chung kết hoàn toàn nằm trong tầm tay.

    Đức Nguyễn • 11:00 ngày 06/12/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    15
    Bình luận
    • An Tư 12:13 ngày 06/12/2019

      Thật may là không có những câu như sẽ thắng thật đậm, thật hoành tráng, đội hình dự bị cũng đủ để đá hay giữ sức cho trận sau... Như khi gặp Singapore, cái giá của sự coi thường đối thủ đã cho chúng ta bài học, và may mắn đã đứng về phía VN trong trận đấu đó cũng như khi gặp Indo. Bóng đá bây giờ không như xưa, xác định tâm lý cho từng trận một rất quan trọng, và với bất kỳ đối thủ nào. Campuchia đã tiến bộ lắm, và chúng ta cần rất thận trọng.

    • Fan Thái 13:02 ngày 06/12/2019

      May mắn cầm hòa anh cả Thái để vào BK không chừng bị camp bóp cổ.

      • Lê Robert 15:54 ngày 06/12/2019

        Cho dù là vậy cũng còn hơn anh cả Thái bị đạp đầu ngóc không nổi. Không đưa được mặt lên thì ai cúi xuống bóp cổ làm gì hả. Mọi người đều lên có anh Thái dúi và Hổ Mã đi xuống.

      • Fan Việt 16:16 ngày 06/12/2019

        Thật tuyệt vời khi Thái là anh cả khu vực Đông Nam Á, với nền bóng đá phát triển vượt bậc. Biết là như thế, nhưng Tuyển Việt Nam đã là cha, là mẹ ở khu vực mất rồi. Seagame 30 chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của Thái và Campuchia, nhưng sân chơi chỉ dành cho những người mạnh hơn. Và chúc mừng Thái Lan, đã không phải gặp những đội mạnh hơn họ ở vòng sau. Ngậm ngùi làm khán giả, nghiên cứu lối chơi, và nhường tất cả sơn chơi cho VN và Campuchia. Xin cảm ơn Thái và chúc các bạn về nước...vui vẻ.

      • Yến Oanh 16:32 ngày 06/12/2019

        Nói ko ngượng miệng à, Thái Lan tui ko get nhưng từ khi có thằng này nên get lây

      • Phở Việt 17:07 ngày 06/12/2019

        Fan thái chắc ăn lẩu thái quen rồi ko quen ăn phở bạn nhỉ.

      • KA Vu 20:36 ngày 06/12/2019

        bạn bị bệnh à

      • nhitran 22:23 ngày 06/12/2019

        tôi đọc coment của bạn mà cười ko nhặt được mồm. cay cú vừa thôi, cay quá chết sớm trước vài năm đó bạn. hehe

      • Fan camphuchia 22:59 ngày 06/12/2019

        Cảm ơn anh cả thái đã về và nhường sân chơi cho chúng em. Ngày mai em sẽ gặp đối thủ mạnh nhất giải đấu nhưng em cũng mong đội nhà làm nên điều bất ngờ. Bóng đá mà ai ko có quyền đc mơ phải ko anh thái. Như anh lúc nào cũng mơ thái lan mạnh nhất khu vực vá còn muốn đc dự wc, ước mơ của anh mới đẹp làm sao mà nói thiệt giấc mơ đó sẽ còn lâu lắm nhỉ. Đến đội mới nổi như cam em đây anh còn thua huống chi vn lại sánh ngan trình châu á. Cười cái mắt cười quá.. :)))

    • Hoa Bất Tử 15:51 ngày 06/12/2019

      Fan Thái ơi. Giờ Thái sắp là bạn đồng lứa với Lào, Timo Leste, và Philippines rồi.

    • Fan Việt 16:20 ngày 06/12/2019

      Xin chúc mừng Thái Lan đã trở thành anh cả của Đông Nam Á. Nhưng...Việt Nam đã là cha, là mẹ của khu vực mất rồi. Mừng anh cả về nước, đi du lịch hay xem VN vui vẻ.

    • NGUYÊN XINH NGÔ 16:56 ngày 06/12/2019

      Mọi người có biết tại sao lại có khái niệm Fan Thái không. Tại vì cái gọi là Fan Việt quá nổ, nổ đến mức không biết mình là ai, mình đang ở đâu. Đã bao kì SEA Games, Việt Nam vượt qua vòng bảng bao lần, bao lần vào chung kết, và bao lần vô địch. Bọn họ đã quá nản, nên khi đội bóng chơi tốt, họ không quá vui, vì chúng ta chưa 1 lần vô địch. Họ giữ tình cảm trong tim và dõi theo 1 cách bình thản, hy vọng sẽ vỡ òa trong niềm vui ngày vô địch. Nói thẳng ra là do Fan Việt ngày nay quá nổ.

      • Tú Thanh Trần 21:26 ngày 06/12/2019

        Tự sự của Fan Thái sau khi bị chửi quá nhiều :))) Fan Thái nói Fan Việt quá nổ. Vậy có khi nào chú Thái dúi có tự hỏi nước chú ấy cũng có những thành phần tương tự khi bao năm Thái Lan vẫy vùng ở ĐNA nhưng lại chỉ là chú lùn ở Châu Á? Fan Thái có nổ không? Xin trả lời là: có nổ. Nhé.

    • Tạ Việt Anh 15:25 ngày 06/12/2019

      Bạn Fan Thái có vẻ như đi ngược với số đông để gây sự chú ý.

    • Kaioshi Steven 22:23 ngày 06/12/2019

      Từ khi nào Việt nam coi Cam là đối thủ đáng sợ vậy?? Nếu đã hạ bệ được thái rồi thì còn gì ở khu vực này nữa mà lo với sợ! Người Thái họ phát triển bóng đá có kế hoạch này nọ mà chúng ta đã vượt qua được? Mà bây giờ quay ra sợ mấy đội như Cam? Chúng ta nên hướng tới chứ đừng hướng lùi, dù biết bóng đá khu vực càng lúc càng phát triển cũng đừng nhìn lại mà tiến về trước để xứng đáng làm đầu tàu cho khu vực sau này!

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay