Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong chia sẻ: “Theo dõi nhiều lễ bốc thăm ở các giải đấu gần đây của bóng đá châu Á, tôi khá bất ngờ khi các nước chủ nhà đều rơi vào bảng đấu rất nhẹ. Nói đâu xa, cứ nhìn vào lễ bốc thăm môn bóng đá nam và nữ của SEA Games 32 là rõ. Chẳng hiểu sao nước chủ lại lại rơi vào những bảng đấu quá nhẹ nhàng. Những bảng đấu nhẹ đến độ người ta phải nghi ngờ về tính trung thực của lễ bốc thăm ấy”.
Trong khi đó, HLV Đoàn Thị Kim Chi của môn bóng đá nữ đã chia sẻ: “Bóng đá nữ Việt Nam thời gian qua toàn bị bốc thăm vào bảng khó, như tại SEA Games 32 chẳng hạn. Chúng ta đã rơi vào bảng có 5 đội, lại còn gặp 2 đối thủ thứ dữ là Philippines và Myanmar. Trong khi đó, nước chủ nhà Campuchia nằm ở bảng B có 4 đội và chỉ mỗi Thái Lan là mạnh nhất. Một bất ngờ đến khó hiểu”.
Nói về cơ hội của đội tuyển U22 Việt Nam sau lễ bốc thăm, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong nhận định: “U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào. Theo tôi, 3 đội Việt Nam, Thái Lan và Malaysia sẽ tranh 2 chiếc vé vào bán kết, bởi đây là 3 đội mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Riêng các đội bóng trẻ của Singapore và Lào thời gian qua không quá mạnh, nên tôi không đánh giá cao họ. Thực sự, thầy trò HLV Troussier sẽ rất mệt mỏi khi đối đầu với U22 Thái Lan và U22 Malaysia, đặc biệt là Thái Lan, bởi họ vừa thi đấu rất tốt ở Doha Cup vừa qua”.
Trong khi đó, cầu thủ Võ Nguyên Hoàng của PVF CAND bày tỏ: “Em cũng vừa theo dõi lễ bốc thăm và thật sự khá bất ngờ. Em cũng chẳng biết nói gì, vì U22 Việt Nam gặp khó thì đã khó rồi, nên giờ chỉ tập trung vào thi đấu cho tốt tại SEA Games tới để tìm cơ hội cho chính mình thôi. Bảng B của U22 Việt Nam ngoài Thái Lan và Malaysia là 2 đối thủ rất mạnh, chúng ta cũng đừng xem thường Singapore và Lào. Cầu thủ như bọn em luôn phải biết mình, biết người để nhập cuộc với tinh thần cao nhất ở tất cả trận đấu”.
Nhận định về cơ hội của ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 32, HLV Kim Chi bày tỏ: “Chúng tôi đang chuẩn bị ra sân thi đấu với Nepal ở vòng loại Olympic Paris 2024, nhưng có xem kết quả bốc thăm qua báo chí bên nhà. Với góc nhìn của tôi, việc bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nữ của tuyển nữ Việt Nam chẳng đơn giản, bởi năm nay Philippines đang rất mạnh và họ cũng là đội bóng của Đông Nam Á giành vé đến World Cup 2023 như chúng ta. ĐT nữ Việt Nam khả năng sẽ lọt vào nhóm có huy chương, nhưng có giành HCV hay không thì tôi không dám nói trước”.
Riêng tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thuỳ có cái nhìn khá thú vị: “Bọn em đang chuẩn bị thi đấu với Nepal, nhưng nhìn bảng đấu của đội nữ Việt Nam tại SEA Games 32 mà hết hồn. Lọt vào bảng đấu có 5 đội, nhưng lại có đến 2 đối thủ xương xẩu. Tuy vậy, em nghĩ cũng chẳng quan trọng gì, cứ chiến tưng bừng thôi. Philippines hiện đang rất mạnh, nhưng chúng ta cũng đâu có yếu, nên cơ hội của 2 đội là 50-50, chứ chưa đá mà lo lắng quá thì sao thắng người ta được. Em nghĩ chúng ta cứ tính từng giải một, trước mắt là chiều nay bọn em phải thắng Nepal ở vòng loại Olympic Paris 2024 đã”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn