Hậu vệ Hoàng Thị Loan: 'Giành HCV SEA Games đúng là giấc mơ'

Có thể so với những Chương Thị Kiều, Hồng Nhung, Tuyết Dung, Huỳnh Như hay Hải Yến, hậu vệ trái Hoàng Thị Loan chưa đóng góp nhiều bằng ở ĐT nữ Việt Nam. Nhưng cô gái 24 tuổi lại thể hiện nhiều nét đặc trưng trong hành trình giành HCV SEA Games năm nay của “Những bông hồng thép”.

Thấy hoảng vì được quá nhiều người quan tâm 

PV : Xin chào Hoàng Thị Loan. Tỉnh dậy sau một ngày được ngủ nướng, nhìn tấm HCV SEA Games 30, chị có thấy như vẫn đang mơ? 

Hoàng Thị Loan: Quả thực như tôi đang mơ. Ngay lần đầu tham dự SEA Games cùng ĐT nữ Việt Nam, tôi lại giành luôn tấm HCV. May mắn đã mỉm cười với tôi. Bởi trước đó, dù thi đấu một thời gian cho các ĐTQG Việt Nam, nhưng chưa bao giờ tôi được chọn tham dự SEA Games cả. Cảm ơn HLV Mai Đức Chung vẫn nhớ đến và trao cơ hội cho tôi. 

Hot-girl Hoàng Thị Loan: Em vẫn chưa có người yêu

Đó chắc chưa là niềm vui duy nhất với Loan. Bởi thời gian qua, chị đã trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất ở ĐT nữ Việt Nam? 

Vâng, thực sự là vẫn còn một điều mà tôi vừa vui lại vừa… hoảng. Sau trận bán kết với Philippines, dù chỉ vào sân thi đấu 10 phút nhưng không hiểu sao lượt người theo dõi trên Facebook của tôi tăng từ 1.000 lên đến 30.000. Khi ấy tôi choáng lắm. Nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì mọi người biết đến và ủng hộ mình. Thậm chí sau trận chung kết, Facebook của tôi còn tăng tới 100.000 lượt người theo dõi.

Vừa vui lại vừa hoảng khi theo dõi Facebook cá nhân, vậy khi ra sân, chứng kiến các khán đài đỏ rực CĐV nhà cổ vũ trận chung kết, chị cảm thấy thế nào trước lượng khán giả cũng tăng đột biến? 

Tôi vẫn nghĩ niềm vui của tập thể lớn hơn rất nhiều so với niềm vui cá nhân. Facebook của tôi có tăng lên 100.000 hay 200.000 lượt người theo dõi thì cũng chẳng thể giá trị bằng sự cổ vũ của khán giả dành cho toàn thể đội bóng. Khi nhìn lên khán đài nườm nượp CĐV, tôi nói với đồng đội rằng: “Ôi khán giả sao mà đông thế. Chưa bao giờ một trận đấu của ĐT nữ Việt Nam lại có nhiều người cổ vũ thế này”

Phóng viên báo Bóng đá phỏng vấn hậu vệ trái Hoàng Thị Loan 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG


Tin nhắn đặc biệt trước trận thắng Thái Lan 

Vinh quang thì ai cũng thấy. Nhưng để đi đến thành công, con đường của ĐT nữ Việt Nam có trải toàn hoa hồng? 

Chẳng có thành công nào mà không đổ mồ hôi và nước mắt. Đội bóng cũng phải trải qua nhiều khó khăn. Sang Philippines thì chúng tôi thường di chuyển đến sân tập với thời gian gần 1 tiếng. Cầu thủ đã tập hết sức mà phải ngồi trên xe lâu nên rất mệt mỏi. 

Vậy chế độ ăn thì sao? 

Đúng là có chuyện ở giai đoạn đầu SEA Games 30, các cầu thủ nữ Việt Nam không được ăn nhiều. Ở khách sạn, BTC chỉ sắp xếp 2 món chính là cá và gà, nhưng nấu không hợp khẩu vị người Việt Nam. Ngoài ra chỉ có rau, cơm và canh. BHL phải đi mua bò bít tết, cá hồi để đầu bếp khách sạn chế biến thêm. Nhưng có lúc họ nấu mặn nên tôi phải ăn nhiều cơm, dù tôi chỉ thích ăn nhiều thức ăn. 

Thế sân cỏ nhân tạo có gây khó khăn cho các chị? 

Sân tập rất cứng. Mọi người khi tập về hay bị mỏi cổ chân và gối. Khi đó HLV Mai Đức Chung có dặn các cầu thủ phải để ý cổ chân. Việc mua giày đinh tròn thay cho đinh dẹt để xoay sở dễ hơn trên sân cỏ nhân tạo cũng được thầy Chung nhắc đến. Ngoài ra, đội có bác Hùng (ông Phạm Thanh Hùng - Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam) rất quan tâm đến cầu thủ. Có khó khăn gì, bác đều hỗ trợ. Như ở trận chung kết có một bạn bị khát nước, bác chạy rất nhanh ra lấy một chai nước cho bạn ấy. Tôi cảm thấy thật sự may mắn khi trong đội luôn có lãnh đạo quan tâm và hỗ trợ những điều tốt đẹp nhất cho cầu thủ.

Cả giải, ĐT nữ Việt Nam có 2 lần gặp Thái Lan. Cá nhân Loan có kỷ niệm thế nào về 2 trận này? 

Tôi vẫn nhớ ở trận đầu tiên, HLV Mai Đức Chung có thở phào và nói rằng Việt Nam đã hòa may mắn trước Thái Lan, khi những tình huống mà đối thủ dứt điểm không trúng xà, dội cột thì cũng đi ra ngoài. 

Còn đến chung kết, các chị trong đội nói đây là một trận đấu lịch sử. Chị đội trưởng Huỳnh Như có nhắn tin vào nhóm trên mạng xã hội rằng: “Mọi người cố gắng để giành chiến thắng. Nhất định trận này chúng ta phải thắng”. Thật sự sau khi đọc xong tin, tôi và các đồng đội hứa với nhau rằng mình có bao nhiêu sức sẽ bung ra hết. Nên là sau trận đấu ấy, một nửa đội hình bị chuột rút cả. Nhưng không sao. Bởi quan trọng, ĐT nữ Việt Nam đã thắng và giành vinh quang về cho Tổ quốc. 

Xin cảm ơn chị.

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x