Như ý muốn, gặp lại U22 Việt Nam ngay trận đầu tại SEA Games 29 là cơ hội để HLV Kim Shin-hwan, người được ví như “Guus Hiddink của Đông Timor” và các học trò chứng minh: thất bại 0-4 mà họ phải nhận trên sân Thống Nhất là vì trời mưa và cái vũng nước.
Từ “vũng nước” Thống Nhất tới... Selayang
Như một cái duyên, cũng giống tại vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam đụng ngay Đông Timor ở trận đấu đầu tiên tại SEA Games 29. Thực tế, đội bóng của HLV Kim Shin-hwan đang giống như một con nhân sư bí ẩn, bởi họ đã có những bước tiến rất lớn trong thời gian qua. Mà cụ thể là tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, Đông Timor đã tạo ra một cú “sốc” khi cầm hòa trước U22 Hàn Quốc.
Cũng nhờ "cú sốc” ấy mà bỗng dưng Đông Timor được nâng lên một đẳng cấp mới. Và hẳn người ta chưa quên những phát biểu của HLV Kim Shin-hwan, người được các CĐV nước này ví như “Guus Hiddink của Đông Timor” rằng, nếu như trời không mưa và nếu không có cái vũng nước trên sân Thống Nhất thì thế trận của Đông Timor có thể đã khác.
Ông Kim có cái lý của mình vì sự thật, nếu không có vũng nước đọng thì đội bóng của Hữu Thắng đã bị thủng lưới trước trong cuộc đối đầu tại vòng loại U23 châu Á 2018. Và cũng vì (nhờ) cái mặt sân ướt sũng ấy mà Hà Đức Chinh đã lập công cho U22 Việt Nam. Nhưng ông Kim hẳn đã quên rằng, cúp đúp của Cộng Phượng và 1 bàn của Tuấn Anh không phải là một sản phẩm của trời mưa sân ướt, mà do các học trò của ông đã không thể ngăn được những pha tấn công bài bản của U22 Việt Nam, chứ không phải ăn bàn kiểu vu vơ.
Sau trận đấu ấy, chính Công Phượng cũng than trách, nếu mặt sân không trơn trượt thì U22 Việt Nam sẽ còn chơi tốt hơn nữa bởi, anh và các đồng đội chẳng bao giờ là những người thích đá bóng dài, hay lật bóng đánh đầu… Chính vì thế, chiều mai, trên sân Selayang là cơ hội để U22 Đông Timor chứng minh họ thua là vì mưa và vì vũng nước.
Công Phượng sẽ lại tỏa sáng và ghi bàn cho U22 Việt Nam?
Tôi đi gặp “Hiddink của Đông Timor”
Sau hơn 15 năm ở Đông Timor, Kim Shin-hwan đã thổi vào bóng đá nước này một luồng sinh khí mới khi chính tay ông đào tạo và tìm kiếm ra nhiều tài năng từ các dự án bóng đá cộng đồng. U22 Đông Timor hiện nay có rất nhiều “sản phẩm” của ông Kim. Có lẽ vì thế, đội bóng này đã có những bước tiến trong quãng thời gian qua.
Trong buổi họp báo trước trận đấu, ông Kim đã không có mặt mà nhường chỗ cho trưởng đoàn của U22 Đông Timor. Nhưng trước đó, ít ai biết, nhà cầm quân này đã xuất hiện trong buổi họp kỹ thuật và lặng lẽ rời khách sạn Renaissance ở Kuala Lumpur. Dù rất vội vã và có vẻ không mấy hứng thú, nhưng ông Kim đã nở nụ cười để chào người “quen quen” cũng như dành 1 vài phút để trả lời phỏng vấn.
Không chần chừ một giây nào, tôi đặt câu hỏi đi thẳng vào vấn đề: Liệu cơ hội nào để đánh bại U22 Việt Nam trong trận mở màn?. Ông Kim nói tiếng Hàn, thứ tiếng mẹ đẻ của ông và đứng kế bên, anh chàng phiên dịch nhanh nhảu truyền tải rằng: “U22 Việt Nam là đội bóng mạnh, có trình độ kỹ thuật và có những cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi sẽ chơi mạnh mẽ hơn trong lần gặp lại. Đương nhiên, chúng tôi muốn đánh bại Việt Nam để tạo ra lợi thế ngay trận đầu”.
Rõ ràng, Kim đang tự tin và hẳn ông cũng muốn tạo ra một “phép thắng lợi tinh thần” cho học trò của mình khi mà trước mặt đã đối thủ mà họ từng phơi áo với tỷ số 0-4. Chắc chắn, U22 Việt Nam sẽ phải thận trọng và đặt biệt, không được phép “ném đi” vô số cơ hội như U22 Hàn Quốc để Đông Timor được vỗ ngực vì có được một trận hòa.
U22 Đông Timor đến Kuala Lumpur không thầm lặng như ngày xưa mà họ tự xếp ngồi chung mâm với các “ông lớn”. Tuy nhiên, có vẻ “Guus Hiddink của Đông Timor” đang run rẩy vì hẳn ông biết, các học trò U22 Việt Nam với gươm đã được mài sắc và súng cũng đã nạp đạn đầy.
Nhận định & Bình luận trước trận U22 Việt Nam - U22 Đông Timor
Không phụ lòng mong đợi, ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Myanmar là Aung Thu đã tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng để giúp U22 Myanmar đánh bại “Sư tử non” U22 Singapore với tỷ số 2-0 trong trận khai màn của bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 2017.
Si Thu Aung vượt qua hậu vệ Hajqal Anugrah của Singapore thành công bên cánh phải. Anh căng ngang để Aung Thu trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Myanmar.
Trưa nay 13/8, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thông báo loại 4 cầu thủ Đỗ Thanh Thịnh, Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài và Đỗ Sỹ Huy khỏi danh sách chính thức tham dự SEA Games 29. Điều này khiến đồng đội của họ ở U22 Việt Nam có chút hụt hẫng.
Cũng như các đội bóng ở bảng B, U22 Thái Lan đang có sự chuẩn bị tích cực cho các trận đấu và HLV Worrawoot Srimaka tỏ ra tự tin về việc bảo vệ chiếc HCV đã giành được năm 2015.
Ở SEA Games 2017, môn bóng đá nam là một trong những môn thi đấu nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Để hâm nóng cho sự kiện này, chúng ta hãy cùng điểm qua mẫu áo đấu của các đội.
Sáng 13/8, U22 Việt Nam đã chính thức gút danh sách từ 24 xuống 20 cầu thủ tham dự SEA Games 29. Theo đó, 4 cầu thủ Đỗ Thanh Thịnh, Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài và thủ môn Đỗ Sỹ Huy là những người phải nói lời chia tay.
Trưa nay (13/8), ĐT nữ Việt Nam đã lên đường tham dự SEA Games 2017. Thay mặt lãnh đạo VFF ra tiễn thầy trò ông Mai Đức Chung tại sân bay quốc tế Nội Bài có Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn