
Ở môn Muay Thái hạng cân 45kg, võ sĩ Hoàng Khánh Mai của Việt Nam thi đấu lấn lướt, ra đòn chuẩn xác và thậm chí tấn công khiến võ sĩ Philippines gần như không thể phản kháng và phải nằm sàn. Nhưng, trọng tài đều chấm điểm thắng cho VĐV Philippines sau 2 hiệp đấu.
Điều này khiến tất cả đều ngạc nhiên, bao gồm cả BHL của đội tuyển Việt Nam. Bức xúc trước phán quyết, HLV trưởng của Khánh Mai, ông Cổ Tấn Anh Linh không ngần ngại ném thẳng chai nước lên sàn đấu, rồi hét lớn. Sau đó, ông dắt học bỏ cuộc giữa chừng, trong khi trọng tài cố gắng gọi Khánh Mai quay lại thi đấu nhưng không thành công. Võ sĩ Islay Erika Bomogao của Philippines nhờ đó được xử thắng, vào chung kết đấu với Noon-Eiad Arissara của chủ nhà Thái Lan.
Sau khi nhận chỉ đạo của thầy, Khánh Mai cúi đầu chào khán giả rồi rời khỏi sàn đấu Lumpinee, Bangkok. CĐV Philippines tỏ ra sốc trước quyết định của ban huấn luyện Việt Nam, nhưng nhanh chóng hò reo mừng chiến thắng của Bomogao.

Khánh Mai được Ban huấn luyện đặt kỳ vọng giành HCV cho đội tuyển tại SEA Games, nhưng phải rời cuộc chơi trong uất ức. Cô gái 19 tuổi từng giành HCV giải châu Á 2025 và vô địch ở nội dung U23 hạng 45kg của giải vô địch thế giới năm nay.
Khánh Mai không phải trường hợp duy nhất của Việt Nam bị xử ép ở các môn võ tại SEA Games 33. Trước đó, võ sĩ MMA Phạm Văn Nam từng bật khóc khi trọng tài thiếu công tâm ở trận thua chủ nhà Thái Lan, tại bán kết hạng dưới 56 kg, còn Vũ Văn Kiên cũng bị xử thua dù đang dẫn sâu đối thủ chủ nhà Janjaroen Tinnapat ở bán kết pencak silat hạng 60kg.
Chiều nay 17/12, Muay Thái được kỳ vọng là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam, với 6 VĐV góp mặt ở chung kết, là Nguyễn Thị Chiêu (57 kg nữ), Phạm Ngọc Mẫn (63,5 kg nam), Bàng Quang Thắng (71 kg nam), Nguyễn Thanh Tùng (75 kg nam), Nguyễn Thị Phương Hậu (60 kg nữ) và Dương Đức Bảo (48 kg nam). Cả 6 võ sĩ này đều gặp chủ nhà Thái Lan ở chung kết.








