
U22 Thái Lan đã chơi hay trong hiệp 1, khi dẫn 2 bàn trước U22 Việt Nam. Tuy nhiên, “Tiểu voi chiến” lại không thể giữ được lợi thế đó, và cuối cùng thua ngược 2-3, chỉ giành HCB. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Thái Lan thua chung kết môn bóng đá nam SEA Games.
Chứng kiến đội nhà “cầm vàng rồi lại để vàng rơi”, cựu tiền đạo Sarayuth Chaikamdee của ĐT Thái Lan bức xúc. Trên mạng xã hội, ông chỉ trích gay gắt HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul: “Với tư cách một HLV và cũng như nhiều người chưa từng có cơ hội đứng ở vị trí đó, tôi buộc phải lên tiếng. Cách làm này là không thể chấp nhận được. HLV này thật ngu ngốc (ám chỉ HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul - PV)".
Sang ngày hôm sau, cựu danh thủ Thái Lan tiếp tục lên tiếng, cho biết ông cũng là một người hâm mộ, từng đăng bài cổ vũ đội tuyển khi thi đấu tốt và không muốn chứng kiến đối thủ lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà.
Sarayuth Chaikamdee ra sân 49 lần và ghi tới 31 bàn thắng cho ĐT Thái Lan. Ở sự nghiệp cấp CLB, Sarayuth từng khoác áo 12 đội bóng khác nhau, thậm chí có thời gian thi đấu tại Việt Nam cho Pisico Bình Định giai đoạn 2005-2006.
Tuy nhiên, phát biểu của Sarayuth Chaikamdee khiến nhiều người không đồng tình. Chukiat Noosarung, cựu hậu vệ đội tuyển Thái Lan và CLB HAGL, phản ứng: "Có lẽ cậu là người duy nhất hiểu chuyện ở đây. Cậu đang lộ ra quá nhiều trí thông minh rồi đấy. Cậu thậm chí chưa chơi cho đội tuyển được 50 trận. Đừng tỏ ra kiêu ngạo ở đây!".








