
Bàn thắng
Singapore: Amir Rashid (11’)
Timor Leste: Vabio Canavaro (19’), Anizo Correia (42’), Malik Fernando (45’ +1)
Bước vào trận đấu, U22 Timor Leste là đội nhập cuộc chủ động hơn ở những phút đầu. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 11 khi U22 Singapore lại là đội mở tỷ số. Sau một tình huống phản công nhanh, cú sút đầu tiên của Rahim Nadim đưa bóng chạm cột dọc, tạo điều kiện thuận lợi cho Amir Rashid băng vào sút bồi thành công.
Bị dẫn trước, Timor Leste không hề nao núng mà vẫn kiên trì tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ 8 phút sau, nỗ lực của họ được đền đáp. Từ pha phối hợp bên cánh phải, Malik Fernando thoát xuống, căng ngang vào vòng cấm. Cú sút đầu tiên của Arrante bị thủ môn Yazid xuất sắc cản phá. Nhưng Vabio Canavaro đã kịp thời lao vào dứt điểm quyết đoán, san bằng cách biệt 1-1.
Sau bàn gỡ hòa, U22 Timor Leste tiếp tục kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ. Sự vượt trội của họ được cụ thể hóa bằng hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong 5 phút cuối hiệp 1. Tiền đạo Malik Fernando có một ngày thi đấu chói sáng khi anh kiến tạo cho Anizo Correia ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ngay sau đó, chính Fernando đã tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Singapore để ghi bàn thắng thứ ba, giúp Timor Leste tạm dẫn 3-1 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Tỷ số 3-1 được giữ nguyên cho đến khi hiệp 2 kết thúc, ấn định chiến thắng quan trọng cho U22 Timor Leste. Kết quả này khiến cục diện bảng A gần như được định đoạt. Ngôi đầu bảng A nhiều khả năng thuộc về U22 Thái Lan. U22 Timor Leste tạm thời vươn lên vị trí nhì bảng với 3 điểm sau hai trận.
Chiến thắng bất ngờ của Timor Leste phần nào giúp giảm bớt áp lực cho HLV Kim Sang Sik và U22 Việt Nam trước cuộc đối đầu quyết định với U22 Malaysia vào ngày 11/12 sắp tới. Nếu hòa Malaysia, U22 Việt Nam sẽ có 4 điểm, qua đó chắc chắn xếp trên đội nhì bảng A, vốn chỉ có tối đa 3 điểm. Tuy nhiên, với kết quả này, U22 Việt Nam vẫn cần chờ đợi kết quả của bảng C thi đấu sau đó để có thể xác định chính xác cơ hội đi tiếp.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
U22 Timor Leste: Corsino, Jackson Pereira, Ryan Harris (Caffin, 77’), Tristan Arrante, Luis Figo (Oatnasio, 77’), Malik Fernando (Monteiro, 90’+1), Conceicao Gustavo, Jesus Freteliano (Laurentino, 90’+1), Mario Quintao, Vabio Canavaro (Alexandro, 68’), Anizo Correia.
U22 Singapore: Aizil Yazid, Raoul Suhaimi (Luth Faithi, 75’), Kieran Jun, Aqil Yazid, Rahim Nadim, Andrew Rei, Jay Caelan (Junaidi, 75’), Amir Rashid (Harith Irwan, 75’), Andy Hasyim, (Peh Rae, 59’), Mao Nathan (Nicholas Beninger, 46’), Jonan Tan.
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn








