Năm ấy, đoàn Việt Nam vẫn khẳng định thế mạnh ở các môn trong hệ thống Olympic. Đặc biệt, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở khu vực với 8 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games mới ở nội dung 1.500m nam của Nguyễn Đình Cương, 800m và 1.500m nữ của Trương Thanh Hằng, 10 môn phối hợp của Vũ Văn Huyện. Ở đó, chúng ta độc tôn ở nội dung 100m và 200m nữ, 800m và 1.500m (nam và nữ), 10 môn phối hợp nam… khiến các đối thủ phải kiêng dè.
Cũng tại SEA Games 2007, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có mặt ở trận chung kết gặp Indonesia, tiếc là trạng thái tâm lý không tốt nên các chàng trai của chúng ta không thể giành được HCV.
Ngoài ra, năm ấy còn có một sự kiện đáng buồn ở môn bóng đá nam. Olympic Việt Nam đã vượt qua vòng bảng để có mặt ở bán kết gặp Myanmar và hai đội hòa 0-0 ở hai hiệp chính, nhưng đá luân lưu 11m chúng ta đã thua đối thủ 1-3. Trận thua ấy khiến HLV Alfred Riedl phải từ chức. HLV Mai Đức Chung lên thay, nhưng ông cũng không thể giúp Việt Nam giành HCĐ khi thua trắng Singapore với tỷ số đậm 0-5.