Cần nói thêm, đại hội ấy Myanmar đã tận dụng lợi thế chủ nhà để chèn ép VĐV các nước nhằm vơ vét huy chương và tuyển thủ Nguyễn Thanh Phúc của môn điền kinh là một ví dụ. Ở nội dung 20 km đi bộ nữ, Thanh Phúc đang là HCĐ châu Á và không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, bước vào thi đấu, VĐV Saw Mark Larnwe của chủ nhà Myanmar đã khiến mọi người không khỏi bất ngờ khi cô ta như… chạy trên đường. Sau 2 lần rút thẻ cảnh cáo nữ VĐV này, các trọng tài đã gần như phớt lờ để tuyển thủ nước chủ nhà mặc sức phi như bay.
Trong khi đó, Thanh Phúc đã phải đi bở hơi tai mà vẫn không thể đuổi kịp, nên đành chấp nhận về nhì với thành tích 1 giờ 37 phút 08. Trong khi đó, VĐV Saw Mark Larnwe của chủ nhà đoạt HCV với thành tích 1 giờ 35 phút 03 giây. Trên bục nhận huy chương, Thanh Phúc đã không kiềm nén được những giọt nước mắt tức tưởi. Trời bất dung gian, nữ tuyển thủ của chủ nhà sau đó bị phát hiện sử dụng doping, nên chiếc HCV nội dung này lại được trao về cho Thanh Phúc.
Năm ấy, đội tuyển bơi Việt Nam cũng rất thành công khi giành đến 5 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ. Trong đó, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 3 HCV và phá 2 kỷ lục SEA Games.