
Trong màn so tài với đội tuyển nước chủ nhà U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đã rơi vào thế khó khi bị dẫn trước tới 0-2. Tuy nhiên, với tinh thần quả cảm, U22 Việt Nam sau đó đã ghi được 3 bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.
Đáng chú ý, ở tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa 2-2, chính Lý Đức đã gây sức ép buộc hậu vệ Choolthong của đối phương phải lúng túng đốt lưới nhà. Được hỏi về chiến thắng đáng nhớ của U22 Việt Nam, Thanh Thảo cho hay: "Đến tận bây giờ, ngay cả khi trận đấu kết thúc thì em vẫn cảm thấy rất hồi hộp. Do đây mới là lần đầu tiên đi xem một trận đấu tại sân vận động nên em vẫn còn run. Em rất vui khi 'Những chiến binh sao vàng' đã lên ngôi vô địch. Khi Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn, em cảm thấy khá hụt hẫng, nhưng vẫn nghĩ không có vấn đề gì quá lớn bởi mình vẫn còn nhiều thời gian để làm lại".

"Theo em, môn thể thao nào cũng có độ khó riêng, nhưng thật sự bóng đá mang lại rất nhiều cảm xúc cho người chơi cũng như người hâm mộ. Chúc mừng các chiến binh sao vàng ngày hôm nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cầu thủ hôm nay đều chơi tốt và em thích nhất lối chơi của cầu thủ số 3 (Lý Đức)".
Sinh ra tại Thạch Thất (Hà Nội), Thanh Thảo từng theo học môn lặn trước khi bén duyên với bắn súng. Sau khoảng 5 năm theo đuổi môn súng trường, cô đã khẳng định mình là một trong những xạ thủ trẻ đầy tiềm năng của thể thao Việt Nam. Ở SEA Games 31, Thanh Thảo đã gây tiếng vang khi giành được HCV nội dung 50m súng trường 3 tư thế.
Tại SEA Games 33, Phí Thanh Thảo chưa đạt được kết quả như kỳ vọng ở môn bắn súng. Dù vậy, cô vẫn để lại ấn tượng tốt bằng ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời trang trẻ trung và sự tự tin khi xuất hiện trước công chúng.








