Chân chạy sinh năm 1993 này mới chỉ tập luyện trở lại sau khi sinh con gái đầu lòng được 3 tháng và dự SEA Games 30 theo kiểu vé vớt. Trải qua ca sinh mổ và chỉ có vài tháng tập luyện khi con mới tròn 3 tháng tuổi, thế nhưng Nguyễn Thị Huyền đã đem đến từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
Ở đường chạy 400m nữ, rất ít người đặt cửa chiến thắng cho Nguyễn Thị Huyền bởi người đồng đội Quách Thị Lan mới là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV.
Thế nhưng, Nguyễn Thị Huyền mới là người về đích đầu tiên với thành tích 52 giây 80, vượt qua VĐV Thái Lan Chinenye Josephine (53 giây 81) và đặc biệt là nhà vô địch châu Á 2017 Quách Thị Lan (53 giây 95) để giành HCV. Chưa hết ngỡ ngàng trên đường chạy 400m nữ thì ở khúc cua thứ 2 mang tên 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền lại tạo nên cú sốc khi cũng về nhất để hoàn tất cú đúp HCV tại SEA Games 30.
Đây cũng là kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp, Nguyễn Thị Huyền thống trị ở đường chạy 400m nữ và 400m rào nữ. Bước lên bục nhận huy chương, Nguyễn Thị Huyền như trào nước mắt và ít ai biết rằng đằng sau những cú tăng tốc của bà mẹ vừa sinh mổ này là cả câu chuyện đầy nỗ lực để chinh phục đỉnh cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc.