Hôm nay (31/7), giải vô địch thế giới đã kết thúc tại Budapest (Hungary), dù không giành được thứ hạng nào, nhưng tay bơi trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Nói thế, bởi thành tích 15’29”90 của Sơn ở nội dung 1.500m tự do đã vượt kỷ lục SEA Games 15’31”03 của Lâm Quang Nhật lập cách đây 2 năm, và kỷ lục quốc gia 15’30”11 của Nguyễn Huy Hoàng thiếp lập hồi tháng 10 năm ngoái.
Thành tích bất ngờ ở giải vô địch thế giới là cú hích rất lớn về tinh thần với Kim Sơn tại SEA Games 29 tới. Kình ngư trẻ sinh năm 2002 chia sẻ: “Thực sự em đang rất hồi hộp ở lần đầu tiên tham dự SEA Games. Tuy nhiên, thành tích ở giải thế giới vừa qua cũng giúp em tự tin hơn và hy vọng sẽ giành được thành tích ở đại hội sắp tới”.
Cần nhắc thêm, Kim Sơn hiện đang đầu quân cho đơn vị An Giang, dù từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ của làng bơi TP.HCM, với nhiều HCV ở giải bơi nhóm tuổi Đông Nam Á và các giải trẻ VĐQG. Nguyên nhân do gia đình Kim Sơn và Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến thanh lý hợp đồng ở giữa năm 2015.
Nội dung sở trường của Kim Sơn là 400m hỗn hợp, 800m và 1.500m TD, và hiện HLV trưởng Đặng Anh Tuấn đang tình toán để cậu học trò trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn có thể tranh đoạt thành tích tốt nhất tại SEA Games tới, đặc biệt khi nội dung 1.500m chúng ta còn có 2 gương mặt nổi trội nữa là Quang Nhật và Huy Hoàng.