Bóng Đá Plus trên MXH

NHM Việt Nam hết đau tim rồi đến vỡ òa vì U22 Việt Nam

19:26 ngày 05/12/2019
U22 Việt Nam như thử thách sự kiên nhẫn của CĐV Việt Nam khi để U22 Thái Lan chọc thủng lưới 2 bàn choáng váng. Khi mà mọi thứ rơi vào thinh không thì họ bùng nổ để tiễn Voi chiến về nước. Nói vui như NHM xem trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) chiều 5/12, đây là trận đấu này không dành cho người có hội chứng cao huyết áp hay đau tim.

    Chiều 5/12, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) tiếp tục phục vụ khán giả với màn hình LED lớn được đặt ở trung tâm. 30 phút trước giờ bóng lăn CĐV mới dần xuất hiện tại khu màn hình. Ấy vậy mà chỉ khi tiếng còi khai cuộc, ngoảnh nhìn lại, con phố dài đã phủ đầy sắc đỏ với những áo, những nón, những cờ, phướn… trên tay.


    Rất đông NHM tập trung với hy vọng U22 Việt Nam sẽ đánh bại người Thái

    Hôm nay, anh Hậu quyết nghỉ chạy xe ôm để tụ tập ở đây cổ vũ cho thầy trò ông Park. Khi được hỏi, người đàn ông có khuôn mặt ưa cười này quả quyết: “Trình độ của ta với Thái nay một 9, một 10 rồi. Tôi nghĩ, Việt Nam sẽ ăn 2 quả để tiễn người Thái về nước”. Có lẽ không chỉ anh Hậu mà rất CĐV cùng chung một ý nghĩ, U22 Việt Nam sẽ hạ Thái Lan và chúng ta sẽ hiên ngang vào bán kết.

    Trận chiến với người Thái bao giờ cũng “tiêu tốn” nhiều cảm xúc nhất của các CĐV Việt Nam.

    Đang ngó ngang nhìn dọc tìm người bán hàng rong để mua chai nước giải nhiệt, thì anh Hậu ném ánh mắt ngơ ngác khi chứng kiến U22 Thái Lan có bàn thắng theo kiểu “trên trời rơi xuống”. Phía dưới, rất nhiều cánh tay ôm đầu không dám xem lại pha quay chậm bàn thua, xuất phát từ sai lầm của thủ môn Văn Toản.


    NHM Việt Nam đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc

    Và rồi mọi thứ như sụp đổ trước mắt khi Suphanat ghi bàn thắng thứ 2. Bầu trời trên con đường Nguyễn Huệ trở thành một màu đen xám xịt. Đúng vào lúc ấy, Tiến Linh ghi bàn thắng rút ngắn xuống còn 1-2.

    Pha đánh đầu ấy, chẳng khác gì cái cảm xúc một người vừa được kéo từ “địa ngục” trở về mặt đất. Những cơn đau tim ấy vẫn chưa đi qua với những ai ngồi trước màn hình.

    Ngay cả khi được hưởng quả phạt đền, các CĐV phải nếm trải sự hồi hộp vì pha đá hỏng ăn của Tấn Sinh. Ơn trời, trọng tài đã cho đá lại và Tiến Linh đã hoá người hùng.

    Tiến Linh tiễn đội bạn về nước sớm với cú đá 11m thành công

    Con đường Nguyễn Huệ vỡ òa khi U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2

    Cuộc chiến bóng đá Thái – Việt Nam đúng là vô cùng đặc biệt. Được hưởng cái cảm giác đau tim, nghẹt thở rồi vỡ oà đôi khi lại khiến cho người ta mến cảm thầy trò ông Park thêm nhiều phần hơn nữa.

    Thủy Nguyễn • 19:26 ngày 05/12/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay