
Khác với mong ước thắng đậm U22 Lào hòng tìm lợi thế của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển U22 Việt Nam đã có sự khởi đầu cực kỳ chật vật, dẫu họ chơi lấn lướt phần lớn thời gian của trận đấu. Dẫn bàn trước nhờ pha ghi bàn của Đình Bắc, nhưng U22 Việt Nam đã để đối thủ cầm hoà sau đó không lâu. Thậm chí nếu không có cú “bẻ còi” của trọng tài, khả năng U22 Việt Nam sẽ lần đầu tiên bị đối thủ Lào cầm hoà là điều rất dễ xảy ra.
Vì thế, có thể hiểu tại sao các tuyển thủ trẻ môn bóng đá nam lại động viên nhau bằng câu “vạn sự khởi đầu nan”. Ý nói mọi việc khi bắt đầu thường gặp nhiều khó khăn và thử thách, không có gì dễ dàng nếu muốn đi tới thành công.

Tuy nhiên, nếu có theo dõi những màn thể hiện của các đội tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang Sik cầm quân trong thời gian qua, thực tế giới chuyên môn và người hâm mộ đều không quá bất ngờ. Nói thế, vì các đội tuyển Việt Nam đều không có sự khởi đầu tốt và luôn rất kém trong hiệp 1. Phải đến hiệp 2, sau khi đã quần thảo đối thủ đến mệt nhoài, các tuyển thủ của chúng ta mới có thể ghi bàn. Đặc biệt, 2 trận đấu gần đây gặp đối thủ Lào ở cấp độ ĐTQG và mới đây là ĐT U22, chúng ta đều thắng họ rất nhọc nhằn.

Với chiến thắng nhọc nhằn như thế, giới chuyên môn có quyền nghi ngờ về mục tiêu vào đến chung kết và giành HCV của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Đừng quên ở trận mở màn cùng ngày với U22 Việt Nam, đội bóng trẻ Thái Lan đã có trận thắng đậm đến 6-1 trước U22 Timor Leste và gửi lời thách thức đến các đối thủ cạnh tranh chiếc HCV, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi có mặt ở trận chung kết, ĐT U22 Việt Nam cần vượt qua U22 Malaysia trong vài ngày tới. Dẫu vậy, với màn thể hiện như vừa qua, bất giác mọi người cảm thấy lo…
Thôi thì cứ “sự sự khởi đầu nan” các chàng trai bóng đá Việt nhỉ?








