Dẫu thế, các tuyển thủ điền kinh của chúng ta lại có một ngày tranh tài đầy ấn tượng để tranh đoạt những chiếc HCV cuối cùng của đại hội về cho đoàn thể thao nước nhà.
Ở ngày thi đấu cuối của môn thể thao nữ hoàng, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh (ảnh) đã khiến tất cả phải thán phục khi giành chiếc HCV cự ly chạy 5.000m vào buổi sáng, và buổi chiều cùng ngày cô tiếp tục về nhất nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, đồng thời thành tích 10’00”02 của Oanh chiều qua đã phá kỷ lục SEA Games cũ 10’00”58. Khoác lá cờ tổ quốc chạy quanh sân vận vận động, nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh đã không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc, khiến tất cả giới chuyên môn và các khán giả vừa xúc động xen lẫn sự thán phục!
Vậy nhưng, người viết lại rất ấn tượng với cú nước rút về đích ở nội dung 400m rào của “bà mẹ bỉm sữa” Nguyễn Thị Huyền và một lần nữa cô vượt mặt ứng viên hàng đầu Quách Thị Lan để giành chiếc HCV cá nhân thứ 2 tại đại hội. Nhìn nụ cười rạng rỡ hòa lẫn nước mắt của bà mẹ trẻ lúc thổ lộ ý định dành tặng 2 chiếc HCV quý giá này cho cô con gái chưa đầy 1 tuổi phải chịu nhiều thiệt thòi, khi mẹ luôn trong cảnh tập huấn xa nhà từ khi mới 6 tháng tuổi làm tất cả phải rưng rưng…
Nước mắt của những nhà vô địch luôn đong đầy rất nhiều sắc màu của cảm xúc!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn