
HLV Kim Sang Sik nói thế, bởi ông và giới chuyên môn đều thừa biết U22 Lào là đối thủ yếu nhất bảng B. Vì thế, dẫu ông Kim vẫn khách sáo trong phòng họp báo trước trận đấu khi nói rằng, U22 Lào có rất nhiều tiến bộ trong thời gian qua, vậy nhưng mục tiêu của nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn là phải thắng đội bóng xứ triệu voi. Tuy nhiên, có thắng đậm được hay không lại là vấn đề khác.
Do là trận khởi đầu của môn bóng đá nam tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, nên chắc chắn các tuyển thủ trẻ của Việt Nam và cả Lào sẽ gặp không ít áp lực. Dẫu vậy, với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai cho màn so tài này, giới chuyên môn tin rằng cả hai đội sẽ có sự thể hiện ổn nhất, qua đó cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn.

Bên cạnh đó phải nói thẳng, dưới thời cầm quân của HLV Kim Sang Sik, các đội tuyển Việt Nam thường có sự khởi đầu không quá ổn, thậm chí là chơi không tốt trong hiệp 1. Chưa kể, các chân sút của chúng ta cũng thường bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn. Vì vậy ở chuyến tập huấn tại Vũng Tàu mới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có khá nhiều bài tập kỹ chiến thuật để khắc phục điều này cho các tuyển thủ U22 Việt Nam, nhưng thực tế ra sao có lẽ phải chờ sau 90 phút của cuộc so tài vào chiều nay giữa U22 Việt Nam - U22 Lào mới biết được.

Còn nhớ chiều tối 30/11, có mặt tại TP.HCM để tiếp sức các các tuyển thủ U22 Việt Nam trước giờ lên đường sang Bangkok tranh tài tại SEA Games 33, tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh đã nhắn với các đàn em ngay tại khách sạn Tân Sơn Nhất: “Sang đó đá tốt các em nhé, bọn anh sẽ ở nhà cổ vũ cho các em và chờ tin vui của bọn em đấy”.
Đâu chỉ tuyển thủ Duy Mạnh, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cũng đang rất mong chờ màn thể hiện của ĐT U22 Việt Nam ở trận mở màn của SEA Games vào chiều nay. Ở đấy, liệu chúng ta có thể thắng đậm U22 Lào được không, vẫn là câu hỏi đang chờ lời đáp từ thầy trò HLV Kim Sang Sik.



- DT THAI LAN (7)_m.jpg)




