Bóng Đá Plus trên MXH

U22 Singapore yếu nhất bảng B?

11:20 ngày 03/05/2023
Sau lượt trận đầu tiên bảng B, giới chuyên môn đều có nhận định U22 Singapore chính là đối thủ yếu nhất bảng. Và đây được xem là cơ hội để U22 Việt Nam tạo nên trận thắng, thậm chí là thắng đậm trước đội bóng trẻ đảo quốc Sư tử.

    Đã không có bất ngờ nào ở lượt trận đầu tiên bảng B khi các đội “chiếu dưới” đều thua. Nhưng cách thua của U22 Lào trước U22 Việt Nam vẫn được giới chuyên môn ngợi khen, thậm chí có chút tiếc nuối cho đội bóng xứ Triệu Voi. Trong khi đó, U22 Singapore thất thế hoàn toàn trước U22 Thái Lan vốn chưa cần bung sức vẫn thắng 3-1. HLV Phan Thanh Hùng (SHB.ĐN) bày tỏ: “U22 Thái Lan đã có chiến thắng dễ trước U22 Singapore, bởi đây là đối thủ quá yếu so với phần còn lại của bảng B. Tôi nghĩ U22 Singapore không có cơ sở để gây bất ngờ ở trận gặp U22 Việt Nam, bởi ngoài lối chơi thiếu gắn kết thì họ còn không có nhân tố đủ sức tạo đột biến trong tấn công”.

    Ở đấu trường SEA Games, bóng đá Singapore vẫn ở khoảng cách xa so với những Indonesia, Thái Lan và đặc biệt là Việt Nam. Trong lịch sử SEA Games, bóng đá đảo quốc Sư tử chưa từng giành HCV và các kỳ đại hội gần đây, họ thường bị loại ngay từ vòng bảng. Chuẩn bị cho SEA Games 2023, U22 Singapore không có lực lượng mạnh nhất. Chấn thương của những trụ cột như hậu vệ Ryaan Sanizal, Nur Adam Abdullah, tiền đạo Ilhan Fandi khiến HLV Philippe Aw của U22 Singapore rất vất vả trong việc lên danh sách, chọn lựa nhân sự sang Campuchia tham dự giải. Nhân vật khả dĩ nhất để ông Philippe Aw đặt niềm tin là chân sút Abdul Rasaq, người đã ghi 5 bàn sau 8 trận cho CLB Lion City Sailors tại giải VĐQG Singapore đang diễn ra. Những cầu thủ có gốc ngoại như hậu vệ Bill Mamadou (Mali), hai tiền vệ Harhys Stewart (Xứ Wales) và Jared Gallagher (CH Ireland), bộ đôi tiền đạo Jordan Emaviwe - Abdul Rasaq (Nigeria) cũng không có nhiều điều đáng chú ý.

    Ở trận ra quân, U22 Singapore (trái) thất thế hoàn toàn so với U22 Thái Lan - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

    Rồi những cầu thủ từng góp mặt ở SEA Games 2021 như Jordan Emaviwe, Harhys Stewart cũng không thể hiện được nhiều. Ở trận gặp U22 Thái Lan vừa qua, U22 Singapore yếu thế hoàn toàn khi chỉ cầm bóng 37% và có 3 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. Bàn thắng danh dự mà Nicky Melvin Singh ghi được chỉ đến sau sai lầm của thủ môn bên phía U22 Thái Lan.

    Về trận đấu sắp tới với U22 Việt Nam, HLV Philippe Aw của U22 Singapore cho biết: “Chúng tôi hy vọng có thể thích nghi với mặt sân hơn. Cỏ khá mềm, mặt sân không thực sự lý tưởng khiến các cầu thủ của chúng tôi không có được trạng thái di chuyển tốt nhất. 

    Ngoài ra thời tiết nắng gắt cũng gây ra ít nhiều khó khăn, tất nhiên đây là khó khăn chung với mọi đội bóng. Hy vọng những điều này sẽ được khắc phục ở trận đấu thứ hai. Chúng tôi vẫn còn 3 trận và mọi chuyện đều có thể xảy ra.  U22 Việt Nam có phong cách chơi bóng khác với U22 Thái Lan. Họ phòng ngự chặt chẽ và nếu chúng tôi cứ tràn lên tấn công sau khi đã thua lượt đấu đầu, đó có lẽ là thế trận mà họ mong muốn. Sẽ thật ngu ngốc nếu để điều đó xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi bình tĩnh”.

    HLV Philippe Aw cố gắng lên dây cót tinh thần cho các học trò, nhưng khoảng cách trình độ lớn giữa U22 Singapore với các đội bảng B sẽ là rào cản khiến họ khó tạo nên bất ngờ trước U22 Việt Nam.

    THÀNH VĂN • 11:20 ngày 03/05/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay