
U22 Thái Lan phải trải qua cảm giác cay đắng, khi dẫn 2 bàn nhưng rút cuộc vẫn thua ngược U22 Việt Nam. Sau trận đấu, cổ động viên Thái Lan đã bày tỏ sự giận giữ. Trên không gian mạng, giới mộ điệu Thái Lan đã thẳng thắn chỉ trích đội bóng xứ Chùa vàng.
Tài khoản có tên Kruehdgsj Eofj bày tỏ: “Hiệp 2 là thế đó, nào đi dạo nào”. Tài khoản Waravuz Akrasernee viết: “Tôi đã thấy tất cả những thứ thật hay đều diễn ra ở hiệp 1, nhưng hiệp 2 họ đã kiệt sức. Không còn cầu thủ nào có thể thay đổi cuộc chơi”.
Tài khoản Wichai Wichai tổng kết: “Từ khi xem đá bóng đến bây giờ thì đây là thời điểm thấp nhất của bóng đá Thái Lan”. Một số tài khoảng hướng đến HLV Thawatchai như nguồn cơn của sự việc. “Hãy nhìn HLV của U22 Việt Nam. Ông Kim Sang Sik đã có phép màu thay đổi ở hiệp 2, trong lúc ông Thawatchai lại bất động, không có điều chỉnh nào”, Benyapha Charuphitchaya Usaenkhan chia sẻ ý kiến.
Trong lúc đó, một số cổ động viên khác lại đồng cảm với U22 Thái Lan. Tài khoản Bas Fighto viết: “Thể thao có thắng có thua. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Dù thua đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận U22 Việt Nam thi đấu tốt hơn và xứng đáng với huy chương vàng”. Tài khoản Tanakit Tansakul cũng bày tỏ chung suy nghĩ: “Thua là thua. Vấn đề là bạn biết đứng dậy và sửa sai. Dù sao cũng chúc mừng U22 Việt Nam”.








