CĐV vẫn tin tưởng tuyệt đối U22 Việt Nam sau khởi đầu khó khăn

24 phút trước
Dù chưa thật hài lòng với kết quả ngày ra quân của U22 Việt Nam, nhưng nhìn chung người hâm mộ vẫn tin tưởng vào thầy trò HLV Kim Sang Sik tại SEA Games 33.

    Không có nhiều CĐV Việt Nam tới sân cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang Sik trận ra quân - Ảnh: Đức Cường

    200 CĐV đến ủng hộ U22 Việt Nam 

    Trong trận ra quân của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước U22 Lào, số lượng khán giả Việt Nam tới sân Rajamangala cổ vũ “Những chiến binh sao vàng” không quá đông. 

    Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ có khoảng 200 người tới sân ủng hộ Đình Bắc và đồng đội, với phần lớn là bà con kiều bào đang học tập làm việc và sinh sống ở Thái Lan.

    Phần lớn các CĐV tới cổ vũ U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Lào đang học tập và làm việc tại Thái Lan - Ảnh: Đức Cường

    Trước khi trận đấu diễn ra, rất nhiều cổ động viên đã dự đoán về một chiến thắng tưng bừng cho U22 Việt Nam. Anh Chúc Văn Tuấn, sinh viên đang học tập tại Thái Lan chia sẻ: “Ngay khi biết được lịch thi đấu của U22 Việt Nam, tôi đã tranh thủ hoàn thành mọi việc từ sớm để ủng hộ đội bóng quê hương. Theo tôi, U22 Việt Nam sẽ thắng Lào 3-0 và Đình Bắc có cho mình một cú đúp”.

    Và quả thực cổ động viên nói trên đã đúng một nửa, khi Đình Bắc ghi 2 bàn ở trận đấu với U22 Lào. Tùy nhiên, U22 Việt Nam chỉ giành chiến thắng 2-1 trong ngày mà đối thủ thậm chí đã có thể giành một điểm nếu may mắn hơn.

    Kết quả trên phần nào chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Song với số ít nhưng cổ động viên tới sân cổ vũ cho U22 Việt Nam, họ vẫn dành những lời động viên và sự tin tưởng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

    U22 Việt Nam hứa hẹn sẽ có màn tiếp lửa hùng hậu hơn của các cổ động viên ở trận gặp U22 Malaysia - Ảnh: Đức Cường

    Quan trọng là 3 điểm 

    “Trước trận đấu tôi dự đoán U22 Việt Nam sẽ thắng dễ 4-0, nên cũng chưa ưng kết quả này lắm. Tuy nhiên, quan trọng là chúng ta đã có 3 điểm. Vạn sự khởi đầu nan, tôi tin qua từng trận đội sẽ thi đấu ngày một tốt hơn”, anh Bùi Văn Dũng - người hiện đang làm việc tại Bangkok gửi lời khích lệ tới U22 Việt Nam.

    Sau khi kết thúc trận đấu với U22 Lào, như một thói quen, Đình Bắc và đồng đội nhanh chóng di chuyển hướng về khu vực khán đài có các cổ động viên Việt Nam cổ vũ. 

    Tại đây, các tuyển thủ U22 Việt Nam liên tục được người hâm mộ hô vang 4 chữ “Việt Nam chiến thắng”. Họ hiểu rằng trong cuộc sống không phải vinh quang nào cũng được trải hoa hồng, và U22 Việt Nam cũng cần phải trải qua thử thách để dần hoàn thiện hơn trong hành trình chinh phục tấm Huy chương vàng tại SEA Games 33.

    Vào ngày 11/12, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại SEA Games 33 với trận đấu gặp U22 Malaysia. Dự kiến ở trận này, số lượng fan Việt Nam tới sân Rajamangala sẽ rất lớn, với sự xuất hiện thêm của các hội cổ động viên từ trong nước bay sang Thái Lan. 

    “Nhiều người bạn của tôi đã nói rằng họ sẽ có mặt ở màn đọ sức với U22 Malaysia. Chắc chắn ngày hôm đó sẽ là một lễ hội cũng tại nơi này”, một số cổ động viên trên khán đài chia sẻ.

    Với số lượng cổ động viên hùng hậu như vậy, U22 Việt Nam sẽ được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần lớn. Nhiều khả năng cuộc đối đầu với U22 Malaysia vào ngày 11/12 tới sẽ quyết định vị trí dẫn đầu bảng B, đồng nghĩa một tấm vé trực tiếp góp mặt tại vòng bán kết. Vì thế, việc phủ sắc đỏ trên các khán đài sân Rajamangala sẽ giúp cho những cầu thủ trẻ của chúng ta an tâm hơn. 

    Thái Ninh • 24 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Việt Nam 0 0
    2 Brunei 0 0
    3 Cambodia 0 0
    4 Lào 0 0
    5 Indonesia 0 0
    6 Malaysia 0 0
    7 Myanmar 0 0
    8 Singapore 0 0
    9 Thái Lan 0 0
    10 Đông Timor 0 0
    11 Philippines 0 0