Bình luận: Khi Gattuso đặt cược mạng sống

Trần Minh Trần Minh
15:44 ngày 19-12-2013
Gennaro Gattuso thích nhất là ăn cá, càng thích nhất là sushi cá hồi. Nhưng Gattuso đã dám đặt cược với Zlatan Ibrahimovic là nếu ngôi sao người Thụy Điển ghi bàn trong trận derby Milan, anh sẽ kiêng ăn cá 1 năm. Rốt cục Gattuso đã làm đúng như lời hứa.
Bình luận: Khi Gattuso đặt cược mạng sống
Một câu chuyện nhỏ cho thấy Gattuso là một cầu thủ giữ chữ tín như thế nào. Tất cả những ai từng biết đến Gattuso đều hiểu rõ anh là một người nói được làm được, luôn cháy hết mình trong từng trận đấu. Sir Alex Ferguson từng mô tả Gattuso như một cầu thủ “không biết sút, chẳng thể chuyền dài, không biết đánh đầu”, nhưng ông vẫn khát khao mang anh về Old Trafford để thay thế vai trò của Roy Keane chính là bởi chất lửa hừng hực của Gattuso. 

Khi Man United bị AC Milan loại khỏi Champions League bởi 2 màn trình diễn chói sáng của Kaka hồi năm 2007, Sir Alex chỉ cảm thấy mê mẩn bởi màn thể hiện của Gattuso. Không có sự càn quét của Gattuso ở tuyến giữa, Kaka không thể có những đêm Champions League huyền diệu như thế.

Một câu chuyện khác, do Carlo Ancelotti kể. Đấy là mùa bóng thứ hai của Ancelotti tại AC Milan. Gattuso lao đến túm cổ hậu vệ Darijo Simic để “chất vấn” vì sao hậu vệ người Croatia không tung ra một quả xoạc bóng. Simic giải thích là pha xoạc ấy có thể gây ra chấn thương, nhưng Gattuso mặc kệ và yêu cầu phải xoạc. “Gattuso là người không bao giờ chấp nhận để thua bất kỳ pha bóng nào, trận đấu nào, kể cả là khi đá tập”, Ancelotti nói.


Gattuso là chất chân phương của những cầu thủ đá phủi, những người đến với bóng đá bởi một niềm đam mê vẹn nguyên nhất, không bị ảnh hưởng bởi những toan tính thực dụng của “ngành công nghiệp” này. Khi anh đặt tay lên mặt của Ancelotti và Marcello Lippi - hai trong số những HLV khả kính nhất nhất làng cầu thế giới - mà... giật giật như một người bạn cùng trang lứa, người ta lại càng thấy yêu mến anh chàng chân chất này hơn, một dạng... Trương Phi của sân cỏ.

Cái chất máu lửa của Gattuso, biệt danh “tê giác”, thiết nghĩ những ai yêu bóng đá cũng đã từng biết và nó theo anh suốt cả sự nghiệp, dù đã rời Milan sang Sion và sau đó bước vào nghề cầm quân. Một người đàn ông dường ấy, mạnh bạo ngang tàng dường ấy, trọng chữ tín dường ấy mà đi bán độ? Có khác gì Trương Phi đi bán đứng Lưu Bị mà đầu quân cho một kẻ khác, khác gì Trương Phi chưa vào trận đã chuẩn bị sẵn khăn trắng để hàng địch? Có cố thuyết phục mấy vẫn không thể làm cho người khác tin được.

Ấy vậy mà đó lại là sự thật. Người ta thậm chí đã ập vào nhà Gattuso để tìm những manh mối điều tra cho scandal được gọi là “Calciopoli 2.0”. Người ta làm vậy vì nghĩ Gattuso là một mắt xích trong đường dây cá độ và dàn xếp tỷ số  rất có thể sẽ làm hoen ố hình ảnh của bóng đá Italia thêm lần nữa. NHM bị sốc với thông tin này. Nếu thật sự có đường dây ấy, Gattuso là người cuối cùng mà các tifosi nghĩ đến.

Nhưng giờ thì Gattuso đã lên tiếng, một cách nói rất đàn ông: nếu có bằng chứng sai phạm, anh sẽ ra đường và tự sát ngay lập tức. Nếu một người như Gattuso đã lấy cả sinh mạng ra mà tuyên thệ, chúng ta vẫn có thể tin vào những điều tốt đẹp, rằng có những con người mà không một thế lực nào mua chuộc được.

Lạy Chúa! Một mình Lance Amrstrong là đủ rồi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x