20 tuổi, tóc vàng rực như đồng lúa chín, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, Harder đang bước vào Serie A trong màu áo AC Milan với kỳ vọng trở thành trung phong thế hệ mới.
Harder có một biệt danh rất hay: “con muỗi”. Nhưng nó chẳng liên quan gì tới vẻ ngoài hay phong cách của anh cả. Chả là trong một lần cùng đội bóng cũ Nordsjaelland tới Ghana, Harder không hiểu vì máu… thơm hay sao mà lúc nào cũng bị muỗi bu quanh. Thế anh là anh “chết” cái biệt danh này từ đó.
Nhưng trên sân, Harder không giống muỗi chút nào. Bạn bè và các HLV cũ hay so sánh anh với con sâu bướm – lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, có sức càn lướt khủng khiếp và những cú dứt điểm đầy uy lực, khiến cả đối thủ lẫn khán giả choáng ngợp.
Ngay mùa giải đầu tiên khoác áo đội một Nordsjaelland, anh đã ghi tới 27 bàn chỉ sau 24 trận, thành tích khiến các trinh sát khắp châu Âu phải lập tức khoanh đỏ cái tên Harder. Từ một cậu trai ngoại ô Copenhagen, Harder nhanh chóng trở thành hiện tượng bóng đá Đan Mạch.
Năm 2024, Harder chuyển đến Sporting Lisbon với giá gần 19 triệu euro, điều khoản giải phóng lên đến 80 triệu. Tại đây, anh có cơ hội học hỏi từ những bậc đàn anh, đặc biệt là Viktor Gyokeres, nhưng luôn muốn đi con đường riêng của mình. Anh từng thẳng thắn: “Tôi không muốn trở thành Gyokeres tiếp theo, tôi muốn trở thành chính mình.”
Có vóc dáng lực lượng (cao 1m85), nhưng Harder không lệ thuộc vào thể hình. Anh tập trung rèn kỹ năng, chăm chỉ và giữ sự khiêm tốn. “Ghi bàn quan trọng, nhưng quan trọng hơn là giúp đội bóng”, anh chia sẻ. Cách nghĩ đó khiến anh được đánh giá là mẫu tiền đạo toàn diện, vừa săn bàn vừa tạo sức ép cho toàn đội.
Đó cũng là lý do Harder trở thành cái tên được săn đuổi. Atalanta, Genoa, Rennes, Frankfurt đều đã liên hệ, nhưng Milan mới là bến đỗ anh chọn. HLV Max Allegri cần một số 9 không chỉ mạnh mẽ mà còn biết tỏa sáng trong những khoảnh khắc quyết định, và Harder được kỳ vọng sẽ đáp ứng được hết những yêu cầu đó.