Thực tế luôn phũ phàng như vậy, cái ngày mà giới mộ điệu nhắc đến tên của Skriniar như minh chứng cho tình yêu với thành phố Milan đã sắp kết thúc. Bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn hưởng lương cao, được chơi cùng các ngôi sao hàng đầu thế giới và cạnh tranh chức vô địch Champions League.
Trong bối cảnh đó, Inter đã sẵn sàng cho cuộc sống… không Milan. Các nguồn tin uy tín tại Italia cho biết Nerazzurri sẽ chấp nhận bán trung vệ người Slovakia cho PSG với giá 70 triệu euro. Đó là số tiền đủ lớn để họ tái thiết đội hình, giống như trường hợp của Romelu Lukaku cách đây 1 năm.
Khác biệt ở chỗ, Inter không còn khủng hoảng tài chính nghiêm trọng như trước. Họ không cần tìm kiếm một cầu thủ miễn phí thay thế cho một “bom tấn”, như cách chiêu mộ Edin Dzeko thay Romelu Lukaku. Trong lúc cho phép Milan Skriniar tự do đàm phán với PSG, Inter cũng sớm liên hệ với không chỉ một mà là hai trung vệ khác, Nikola Milenkovic (Fiorentina) và Gleison Bremer (Torino).
Milenkovic và Bremer đều dày dạn kinh nghiệm tại Serie A, còn trẻ và được nhiều CLB săn đón. Trong đó, Milenkovic hứa hẹn sẽ trở thành món hời với Inter. Trung vệ 24 tuổi người Serbia chỉ còn 1 năm hợp đồng với Fiorentina và có thể ra đi với giá 15 triệu euro. Trường hợp của Bremer phức tạp hơn, bởi lẽ Torino đòi 50 triệu euro cho trung vệ người Brazil. Tuy nhiên, Inter tự tin ép giá Torino sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với Bremer.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn