Trận thua trước Napoli đang khiến Juventus bị sốc. Báo chí Italia nói rằng Gianluigi Buffon đã sỉ vả Mehdi Benatia nặng nề trong phòng thay đồ. Chưa khi nào người ta thấy Juve đứng trước bờ vực sụp đổ đến vậy. Nỗi ám ảnh mất danh hiệu vô địch Serie A mùa 1999/00 đang hiện về.
Chứng kiến tình cảnh của Juve vào lúc này, những CĐV trung thành của đội bóng áo sọc trắng đen bất giác nghĩ tới mùa giải 1999/00, thời điểm mà Juve của Carlo Ancelotti dẫn đầu trong phần lớn thời gian mùa giải trước khi ngã ngựa liên tục vào cuối mùa, qua đó dâng chức vô địch cho Lazio.
Mọi thứ bắt đầu ở vòng 27, Juve đến làm khách của Milan. Bianconeri lúc đó bất bại kể từ đầu mùa và vững vàng trên ngôi đầu BXH. Song những gì thầy trò Carlo Ancelotti nhận được là một gáo nước lạnh. Cú đúp của Andriy Shevchenko khiến Juve nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải. Trận thua này khiến cuộc đấu tiếp theo với Lazio trên sân nhà Delle Alpi bỗng trở nên căng thẳng.
Đội quân của Sven Goran Eriksson khi ấy là ứng cử viên số hai cho chức vô địch sau Juve, mùa trước họ đã thất bại trước Milan trong cuộc đua Scudetto cũng ở những vòng cuối cùng và nhất quyết không để điều này lặp lại. Lazio đã thắng 1-0 với bàn duy nhất từ pha đánh đầu của Diego Simeone để rút ngắn khoảng cách chỉ còn 3 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.
Phần còn lại đã là lịch sử. Juve thua Hellas Verona ở vòng 32 trước khi gục ngã trước Perugia trong trận thủy chiến ở vòng cuối cùng (Serie A khi ấy chỉ có 34 vòng), qua đó dâng chức vô địch tới tay Lazio.
Ám ảnh sẽ đến?
Nếu như cách đây 18 năm, Juve thua Milan và sau đó thua luôn đội đứng thứ nhì là Lazio thì hiện tại, Juve cũng vừa thua đội đứng thứ nhì Napoli. Vòng tiếp theo, đối thủ của Bianconeri cũng là một CLB thành Milano, lần này là Inter. Chỉ cần bị Inter cầm hòa, khả năng Juve mất ngôi đầu bảng là rất lớn. Thậm chí kịch bản 2018 có phần còn khắc nghiệt hơn với Juve khi ngoài Inter, Roma cũng sẽ là vật cản đường Bianconeri trong 4 vòng cuối cùng của mùa giải này. Và hãy nhớ khoảng cách giữa Juve và Napoli giờ chỉ là 1 điểm.
Báo chí Italia nói rằng, thất bại cay đắng trước Real Madrid tại vòng tứ kết Champions League đã đánh gục tinh thần toàn bộ cầu thủ Juve. Trận hòa Crotone, và sau đó là thất bại trước Napoli là hệ quả của những cái đầu đã không còn nằm trên sân cỏ. Lời sỉ vả của Buffon nhắm tới Benatia là một minh chứng cho thấy phòng thay đồ của Juve đang hỗn loạn. “Luật im lặng” luôn có giá trị lớn ở đội bóng áo sọc trắng đen. Nhưng khi những tin tức bất hòa nội bộ đã lan ra trên mặt báo, có thể thấy thực trạng của Juve còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Người ta đang đồn đoán rằng một cuộc tháo chạy đang ngầm diễn ra tại Juve. Người đi đầu chính là Max Allegri. Việc Arsene Wenger rời Arsenal vào cuối mùa này đã mở ra cho Allegri cơ hội tới làm việc tại Premier League, giải đấu ông luôn muốn trải nghiệm. Khi tâm trí không còn minh mẫn, sự quyết đoán cũng sẽ rời xa, Juve thực sự đang rơi vào tình cảnh có thể đánh mất Scudetto, lần đầu tiên sau 7 năm.
Juventus khó khăn hơn Napoli
Cả Juve lẫn Napoli đều có 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách trong 4 vòng còn lại. Nhưng lịch của Juve nặng hơn hẳn khi phải làm khách của Inter và Roma, trong khi Napoli chỉ phải đối đầu với Fiorentina và Sampdoria.
“Di sản” lớn nhất mà Rafael Benitez để lại tại sân San Paolo là Kalidou Koulibaly, trung vệ người Senegal đã trở thành người hùng của Napoli sau cú đánh đầu tung lưới Juventus để qua đó thắp lên giấc mộng Scudetto ở sân San Paolo.
Kalidou Koulibaly có chiều cao 1m95. Anh giậm nhảy lên mức 2,48m để đánh đầu tung lưới Juventus. Sức bật khủng khiếp của trung vệ Napoli gần sánh bằng một VĐV bóng rồ NBA.
Mối tình giữa Max Allegri và Juventus vẫn tiếp diễn, nhưng vào năm thứ 4, nó không còn đẹp như đã từng. Các thất bại đến thường xuyên hơn và sự độc tôn ở Serie A bị đe dọa. Đó là lúc các Juventini đặt câu hỏi, liệu đã đến lúc cần thay đổi?
Vào cuối tuần qua, trọng tài và các cầu thủ tham dự vòng 34 Serie A đều bôi sơn đỏ lên mặt. Nguyên nhân xuất phát từ quan hệ đối tác giữa LĐBĐ Italia và tổ chức nhân đạo có tên "WeWorld Onlus". Dấu sơn đỏ đó giúp các cầu thủ nâng cao nhận thức về nạn bạo lực đối với phụ nữ.
Với việc để thua 0-1 trước đội khách Benevento, AC Milan đã hết cơ hội dự Champions League 2018/19. Như vậy, Milan đã không góp mặt ở đấu trường này trong năm thứ 5 liên tiếp.
Bàn thắng ở phút 90 của Kalidou Koulibaly đã giúp Napoli đánh bại Juventus với tỷ số 1-0, qua đó biến cuộc đua vô địch trở nên vô cùng kịch tính ở những vòng đấu cuối cùng.
Napoli đã quên đi rất nhanh nỗi đau mất Gonzalo Higuain bởi từ sau vụ chuyển nhượng đình đám 90 triệu euro, họ thậm chí còn tốt hơn. Nỗi đau này chỉ nhói lên vào mỗi lần tái ngộ, và tiền đạo này kỷ niệm đội bóng cũ bằng những bàn thắng.
Từ mùa giải tới, rất có thể Serie A sẽ không còn được chứng kiến những màn đấu trí ngoạn mục giữa 2 HLV hàng đầu Massimiliano Allegri và Maurizio Sarri. Họ rất có thể sẽ rời Italia vào cuối mùa này.
Juventus đã đoạt 6 Scudetto liên tiếp, và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục thống trị Serie A trong tương lai gần. Nhưng Napoli chỉ có cơ hội này thôi, để nuôi sống giấc mơ đem Scudetto về miền Nam Italia.
Ở vòng 34 Serie A, Milan đã gây thất vọng toàn tập khi để thua đội bét bảng Benevento 0-1 ngay tại sân nhà San Siro. Trái lại, Roma không gặp nhiều khó khăn đánh bại SPAL 3-0.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...
Không quá khi nói Wanda Nara là nàng WAG lắm thị phi bậc nhất. Cô vợ của Mauro Icardi đã có cả tá cuộc tình tai tiếng, gây sốc hơn cả là màn dan díu với huyền thoại Diego Maradona, cũng như lên giường với cả bạn thân của cố danh thủ này theo kiểu “mía ngọt thì đánh cả cụm”.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn