Ở trận Inter đánh bại Ajax 2-0 ngay trên đất Hà Lan hôm 18/9 vừa qua (vòng phân hạng Champions League), đội bóng của tân HLV Cristian Chivu đã ghi cả 2 bàn theo cùng một kịch bản. Cụ thể là sau các tình huống đá phạt góc của tiền vệ Hakan Calhanoglu, tiền đạo Marcus Thuram đều bật cao đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới của Ajax.
Trước đó, Thuram cũng làm được điều tương tự trong trận Inter để thua 3-4 trên sân của Juventus. Chỉ khác một chút là người kiến tạo cho anh đánh đầu ghi bàn là hậu vệ trái Federico Dimarco, chứ không phải Calhanoglu.
Không chỉ riêng Thuram, một cầu thủ khác của Inter là Alessandro Bastoni cũng đã ghi bàn bằng đầu sau tình huống đá phạt góc mùa này. Ở trận Inter đại thắng Torino 5-0 hôm 26/8, anh đã nhận được “món quà” từ Nicolo Barella để giúp đội nhà có bàn thắng đầu tiên tại Serie A 2025/26.
Nói tóm lại, những tình huống cố định đang là vũ khí sắc bén giúp tăng độ nguy hiểm cho những đợt tấn công Inter. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, người tạo ra thứ vũ khí ấy là Palombo mới chỉ ký hợp đồng với đội chủ sân Giuseppe Meazza cách đây chưa lâu.
Với tư cách là trợ lý của HLV Chivu, Palombo có nhiệm vụ hướng dẫn cho các cầu thủ cách tốt nhất để chuyển hóa những quả đá phạt thành bàn thắng. Ngoài ra, ông cũng chuyển tải những kinh nghiệm quý báu của mình nhằm giúp Inter hạn chế bàn thua, khi phải đối mặt với những tình huống cố định mà đối phương là bên tấn công. Không cần phải mất nhiều thời gian, Palombo đã chứng minh rõ ràng ông đang làm quá tốt công việc của mình ở Inter. Qua những gì mà Palombo đã thể hiện, HLV Chivu cũng có lý do để tự hào vì chính ông là người đề xuất Inter tuyển mộ cộng sự cũ của mình ở Parma.
Từng là “người vô hình” ở Inter
Hồi còn là cầu thủ, Palombo chủ yếu cống hiến cho Sampdoria và ông cũng từng có thời gian ngắn gắn bó với Inter. Nếu như ở Sampdoria, Palombo ra sân tới 411 lần thì số trận ông đá cho Inter chỉ là 3. Với việc Palombo chỉ chơi nửa mùa cho Inter vào năm 2012 (theo dạng cho mượn), nhìn chung rất ít người nhớ được chuyện đã có thời cựu tiền vệ sinh năm 1981 từng đứng trong hàng ngũ đội bóng áo sọc xanh đen.