Kim Min-jae đang trải qua quãng thời gian tăm tối ở Bayern Munich. Trung vệ người Hàn Quốc, người có biệt danh là “Quái vật”, không còn nằm trong kế hoạch của HLV Vincent Kompany và có thể rời Đức ngay tháng Giêng. Hai ông lớn Serie A, Juventus và Milan, đang theo sát diễn biến để chớp cơ hội đưa anh trở lại đất nước hình chiếc ủng.
Từ người hùng Napoli đến người thừa ở Bayern
Chỉ mới 2 năm trước, Kim Min-jae còn là trung vệ xuất sắc nhất Serie A, hòn đá tảng góp công lớn giúp Napoli chấm dứt 33 năm chờ đợi Scudetto. Bayern Munich lập tức kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu euro, biến anh trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất lịch sử.
Nhưng nước Đức không phải miền đất hứa. Sau khởi đầu suôn sẻ, Kim nhanh chóng đánh mất chỗ đứng khi Bayern thay tướng, từ Tuchel sang Kompany và bộ đôi Tah - Upamecano chiếm trọn niềm tin của HLV mới. Tính đến giữa tháng 10/2025, trung vệ 29 tuổi chỉ đá 6 trận, tổng cộng 326 phút mùa này, con số quá ít cho một ngôi sao từng là trụ cột của nhà vô địch Serie A.
Juventus và Milan đánh tiếng
Theo La Gazzetta dello Sport, cả Juventus lẫn Milan đều đã tính đến khả năng đón Kim Min-jae trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Ở Turin, HLV Igor Tudor đang đối mặt với bài toán hàng thủ khi Bremer phải phẫu thuật đầu gối và nghỉ dài hạn. Kim, với kinh nghiệm Serie A dày dạn và khả năng không chiến vượt trội, là phương án thay thế lý tưởng.
Trong khi đó, Milan cần bổ sung một trung vệ đẳng cấp để hoàn thiện đội hình, đặc biệt trong bối cảnh họ không có nhiều phương án dự phòng chất lượng. Ban lãnh đạo Rossoneri xem Kim như mảnh ghép có thể giúp hàng thủ bổ sung sự chắc chắn, điều rất được HLV Max Allegri xem trọng.
Rào cản lớn nhất: mức lương 9 triệu euro/năm
Dù Bayern sẵn sàng để Kim ra đi, thương vụ vẫn bị “kẹt” ở vấn đề tài chính. Mức lương 9 triệu euro/năm của trung vệ người Hàn quá cao so với mặt bằng Serie A, đặc biệt với một cầu thủ phòng ngự. Juventus và Milan đều khó lòng gánh nổi con số này, trừ khi Kim chấp nhận giảm sâu thu nhập để được ra sân thường xuyên hơn.
Hè vừa qua, cầu thủ 29 tuổi từng từ chối lời mời béo bở từ Saudi Arabia vì muốn tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao. Tuy nhiên, nếu không chấp nhận hạ lương, anh có nguy cơ tiếp tục “mài ghế dự bị” ở Allianz Arena đến hết mùa.
Serie A, bến đỗ lý tưởng để hồi sinh
Kim Min-jae hiểu rõ giá trị của mình ở Serie A. Môi trường chiến thuật, tốc độ vừa phải và tính tổ chức cao ở Ý từng giúp anh phát huy trọn vẹn phẩm chất của một trung vệ hiện đại: mạnh mẽ, thông minh và biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu. Chính tại đây, anh đã đạt đỉnh phong độ, được vinh danh là Hậu vệ hay nhất Serie A 2022/23, đồng thời góp công lớn trong hành trình vô địch lịch sử của Napoli.
Trở lại Serie A không chỉ là một bước lùi, mà có thể là cuộc tái sinh. Trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, Kim cần được thi đấu thường xuyên để duy trì phong độ đỉnh cao. Một bản hợp đồng cho mượn với tùy chọn mua đứt, kèm cam kết giảm lương, có thể là giải pháp win-win cho cả ba bên.
Nếu chấp nhận hy sinh tài chính để được ra sân, Kim hoàn toàn có thể tìm lại ánh hào quang như ngày nào. Và biết đâu, “Quái vật” xứ Hàn lại khiến người Ý phải ngưỡng mộ thêm một lần nữa, như cách anh từng chinh phục cả Serie A chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi.
Kim Min-jae có biệt danh “Quái vật” không chỉ vì to khỏe
Với chiều cao 1m90, sức mạnh cơ bắp và khả năng không chiến trứ danh, Kim được người hâm mộ Hàn Quốc gọi là “Quái vật”. Nhưng anh không chỉ biết dùng sức: Kim nổi tiếng với khả năng chuyền bóng dài chuẩn xác, tư duy chiến thuật sắc bén và khả năng đọc tình huống đáng nể. Giới chuyên môn xem anh là một trung vệ hoàn thiện, hiếm có ở châu Á.