Nhìn chung, TTCN tại Italia Hè 2013 đã sôi động hơn rất nhiều so với vài năm gần đây. Tới nay đã có những bản hợp đồng lớn như Higuain, Callejon, Reina (đến Napoli) hay Tevez (Juventus). Trong hơn 2 tuần còn lại của kỳ chuyển nhượng Hè này, Serie A đang nín thở chờ đợi ít nhất 2 bản hợp đồng bom tấn nữa.
Người thứ nhất là Samuel Eto’o, chân sút đang tìm đường quay trở lại Serie A sau khi ông chủ tại Anzhi tháo chạy. Inter là đội háo hức nhất với viễn cảnh chiêu mộ Eto’o, bởi chân sút người Cameroon này từng tỏa sáng rực rỡ dưới màu áo xanh-đen. Tin tức cho biết, Eto’o đã đồng ý giảm tới gần 80% lương để được trở lại Inter, cụ thể Nerazzurri đề nghị tiền đạo này mức lương 4,5 triệu euro/năm.
Thực ra, Eto’o cũng muốn đến Chelsea để hội ngộ ông thầy cũ Mourinho. Tuy nhiên hiện nay Chelsea vốn đã có rất nhiều tiền đạo (Torres, Demba Ba và Lukaku), trong khi vẫn chưa bỏ cuộc trong vụ mua Rooney. Vì thế khả năng Báo đen trở lại Stamford Bridge là cực khó, vậy chỉ còn lại Inter là điểm đến khả thi nhất cho ngôi sao 32 tuổi này. Việc anh chấp nhận giảm lương cho thấy Eto’o khát khao trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao như thế nào.
Trường hợp thứ hai là Erik Lamela (Roma), tác giả của 15 bàn/33 trận ở Serie A mùa trước đang nằm trong tầm ngắm của Napoli. Tiền đạo người Argentina đang là trụ cột quan trọng bậc nhất tại Roma, tuy nhiên đội bóng thủ đô không còn mục tiêu tranh đoạt danh hiệu bằng mọi giá, họ bắt đầu đi theo mô hình bán cầu thủ để kinh doanh.
Chỉ cần Napoli “chịu chơi” một chút, họ sẽ có Lamela. Napoli từng đề nghị trả 30 triệu euro cho Lamela, khoản tiền không hề đắt so với tài năng của tiền đạo mới 21 tuổi này!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Vào thời điểm ngày khai mạc Serie A 2013/14 chỉ còn lại chưa đầy 10 ngày, Juventus đang là đội bóng có tuổi trung bình lớn nhất trong số các đội bóng lớn. Trong tay HLV Conte đang là những chiến binh dày dạn với tuổi trung bình 27,4.
“HLV Conte không hài lòng với tôi, đó là sự thực…”, Fernando Llorente phát biểu. Tiếng sấm đầu tiên đã nổ trên bầu trời Juventus vào thời điểm mùa bóng chuẩn bị khởi tranh.
Tin từ Italia và Tây Ban Nha cho biết, Fiorentina có thể sẽ lên kế hoạch chiêu mộ Xabi Alonso, trong toan tính làm phá sản kế hoạch đưa tiền vệ người Tây Ban Nha trở về Anfield mà không mất xu nào của Liverpool vào mùa sau.
Hai tiền đạo tân binh rất được chờ đợi, Belfodil và Icardi sẽ chưa thể sắm vai chính trên hàng công Inter mùa tới, khi HLV Mazzarri ưu tiên kinh nghiệm của Diego Milito và Palacio.
Chưa hoàn hồn sau trận thua 1-2 đáng thất vọng trước Villarreal, đội vừa thăng hạng La Liga, Fiorentina lại tiếp tục khiến các tifosi của họ phải lo lắng bởi thất bại tan nát 0-3 trên sân của Sporting Lisbon rạng sáng qua.
Chẳng ai ngờ cựu ngôi sao của Man City và Everton, Jo đã bị lôi ra khỏi xe buýt của đội bóng và bị bắt giữ ngay lập tức trước một trận đấu quan trọng ở Brazil.
Bên cạnh tình huống bàn thắng ở phút bù giờ của Bayern bị từ chối, còn có một pha bóng rất đáng chú ý khác của Real Madrid gây ra sự phẫn nộ cho người hâm mộ.
CAHN thua. Viettel, Hà Nội FC thất thường chưa có dấu hiệu trở lại. Nam Định đánh bại đội bóng tham vọng và ổn định nhất thời điểm hiện tại là Bình Dương để biến mình thành lữ hành cô độc. Thời gian đến cuối giải còn dài, nhưng Nam Định đang ngày một vô đối bằng những thế mạnh không thể phủ nhận của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn