Nhìn lại năm 2015 của bóng đá Italia: Đầu tàu Juventus

Đức Hạnh
10:51 ngày 26-12-2015
Trước khi bước sang năm 2016 với kì giải EURO đáng được mong chờ, hãy cùng nhìn lại năm 2015 của bóng đá Italia ở cả cấp độ đội tuyển và CLB.
Nhìn lại năm 2015 của bóng đá Italia: Đầu tàu Juventus

NĂM THÀNH CÔNG CỦA JUVENTUS, MẶC DÙ CHƯA TRỌN VẸN

Mặc dù có thuyền trưởng trưởng mới là Massimiliano Allegri nhưng Juventus tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng chức vô địch Serie A thứ 4 liên tiếp. Tiếp sau đó, họ giành thêm 1 danh hiệu nữa là Coppa Italia. Đáng chú ý khi đây là lần vô địch Cúp quốc gia đầu tiên sau đúng 20 năm của Juve. 

Bà đầm già kết thúc mùa bóng 2014/15 bằng trận chung kết Champions League với Barcelona. Mặc dù đã có bàn gỡ 1-1 của Morata trong hiệp 2 nhưng sau đó Juve vẫn phải chịu thất bại 1-3 trước Barca, bởi đội bóng Tây Ban Nha sở hữu bộ ba xuất sắc Messi, Suarez và Neymar (M-S-N).


 Pirlo đã cùng Juventus thi đấu khởi sắc ở mùa trước nhưng sau 20 năm chơi bóng ở quê nhà, anh sang Mỹ tìm trải nghiệm mới 

Sang mùa giải mới, Juventus phải chia tay một loạt trụ cột như Pirlo, Vidal, Tevez  và quãng đầu thi đấu sa sút khi nhận tới 4 trận thua ở Serie A. Nhưng bằng sự gắng gượng mạnh mẽ, Bà đầm già đang trở lại với 7 trận toàn thắng gần nhất. Hiện họ đứng thứ 4 trên BXH, kém đội đầu bảng Inter Milan chỉ 3 điểm và hoàn toàn có thể lật đổ ngôi đầu. 

Việc tái xuất hiện trong cuộc đua giành Scudetto cùng tấm vé có mặt ở vòng knock-out Champions League đã khép lại 1 năm gần chạm mức hoàn hảo của Juventus - đại diện tiêu biểu của bóng đá Italia trong năm 2015. 

THÀNH MILANO VẮNG BÓNG Ở TRỜI ÂU

Khi Serie A 2014/15 kết thúc cũng là lúc người ta nhận ra sự thật phũ phàng: lần đầu tiên sau 60 năm, cả AC Milan và Inter Milan đều không thể giành vé dự Cúp châu Âu. Inter xếp thứ 8 trong khi AC Milan còn tệ hơn, đứng thứ 10 trên BXH. Với 2 đội bóng có bề dày lịch sử ở Italia, vị trí đó là một bước thụt lùi khủng khiếp. 

Cùng bổ sung tiền đạo mới từ mùa hè 2015 nhưng tình cảnh của Inter (trái) và AC Milan lại không giống nhau

Bước sang mùa này, Inter đã chuyển mình mạnh mẽ bằng những bản hợp đồng thiết thực cùng lối chơi thực dụng, hiệu quả đưa họ lên ngôi đầu Serie A. Trong khi AC Milan hiện xếp thứ 6, kém nhóm dự Cúp châu Âu tới 7 điểm. Mặc dù đã thay HLV trưởng (lần thứ 3 trong 2 năm qua) và chi gần 90 triệu euro cho các tân binh Bacca, Luiz Adriano, Romagnoli, Bertolacci,... nhưng AC Milan chưa cho thấy dấu hiệu trở lại vị thế đội bóng lớn ngày nào. Cả năm 2015, Milan chỉ thắng 15/39 trận đã đấu, con số thường chỉ dành cho các đội bóng tầm trung ở 1 giải VĐQG. 

DẤU ẤN SERIE A TỪ NHỮNG 'CƠN GIÓ LẠ'

Serie A trong năm 2015 ngoài những diễn biến xung quanh các đội bóng lớn còn ghi nhận dấu ấn ở các gương mặt kém tên tuổi hơn. 

Mùa trước, đó là 2 đội bóng tới từ thành Genova, Genoa và Sampdroia, tuy kém danh tiếng hơn nhưng lần lượt xếp vị trí trên cả 2 tên tuổi thành Milano: thứ 6 và thứ 7. Đó là Luca Toni, tiền đạo của Hellas Verona, chia sẻ ngôi Vua phá lưới 2014/15 với Mauro Icardi (Inter) khi sở hữu 22 bàn. Nhưng Icardi mới ở tuổi 22 trong khi Toni đã... 38 tuổi - kỷ lục mới cho độ tuổi giành Vua phá lưới Serie A. 

Luca Toni - Vua phá lưới già nhất Serie A

Mùa giải này, đó là Sassuolo và Atalanta. Một đội bóng ít ngôi sao như Sassuolo dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Eusebio Di Francesco đã biến sân nhà thành pháo đài bất khả chiến bại. Chính nơi đây, Sassuolo đã chôn vùi ĐKVĐ Juventus với chiến thắng 1-0 bên cạnh 6 trận bất bại khác. Trong khi đó, Atalanta đang đứng thứ 9 - vị trí rất an toàn cho mục tiêu trụ hạng - trong khi mùa trước, họ còn xếp thứ 17 ngay sát khu vực xuống hạng. 

ITALIA THU HẸP KHOẢNG CÁCH VỚI ANH TRÊN BXH CỦA UEFA 

Năm 2015 chứng kiến sự vươn mình của các CLB Italia tại Cúp Châu âu. Trong khi Juventus vào đến tận chung kết Champions League thì ở Europa League, Napoli và Fiorentina cùng đi tới bán kết. Thành tích này giúp cho bóng đá Italia, sau nhiều năm, kiếm được nhiều điểm hơn người Anh trên BXH hàng năm của UEFA. Cụ thể, mùa bóng năm ngoái, Italia hơn Anh 5,5 điểm. Tổng điểm 5 mùa gần nhất, Italia thu hẹp khoảng cách đáng kể với Anh chỉ còn 3,39 điểm. 

BXH hệ số điểm của các quốc gia có CLB dự Cúp châu Âu

Từ mùa giải sau, kết quả của mùa 2011/2012 sẽ không được tính trong BXH 5 năm của UEFA. Nếu theo đà này, đến mùa 2017/2018, giải Ngoại hạng Anh sẽ mất một suất dự Champions League vào tay Serie A - một tín hiệu không thể vui hơn với NHM bóng đá Italia. 

ĐT ITALIA - ĐÁ THẬT HAY HƠN GIAO HỮU 

Năm 2015, ĐT Italia chỉ tham gia vòng loại EURO 2016 và các trận giao hữu quốc tế. Ở vòng loại EURO, Italia trở thành một trong 4 đội tuyển bất bại (cùng với Anh, Áo, Romania) và giành vé đến nước Pháp với tư cách đội đầu bảng. Nhưng đá giao hữu, Italia lại không ấn tượng như vậy. Họ chơi 4 trận thì hòa 2 (trước Anh, Romania) và thua 2 (trước Bồ Đào Nha và Bỉ). 

Italia đã vượt qua vòng loại EURO với chiến quả bất bại

Cùng thành tích không mấy khả quan khi đá giao hữu với các đội tuyển mạnh, Italia còn mang lại nỗi lo cho NHM về mặt nhân sự. NHM lo về một ĐT Thiên thanh khủng hoảng hàng công khi phải trông cậy vào những chân sút Graziano Pelle, Simone Zaza (trong khi Balotelli, Immobile xuống phong độ) và thiếu bản sắc khi triệu tập những cầu thủ nhập tịch như Franco Vazquez hay Eder. 

Tuy nhiên, Azzurri vẫn còn đó lứa cầu thủ thế hệ 1991, 1992 tài năng và hứa hẹn sẽ bùng nổ tại VCK EURO tới nếu được trao cơ hội, đó là những Verratti, Insigne, El Shaarawy, Bertolacci, Florenzi, De Sciglio... 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Pogba, tiền vệ săn bàn số một Serie A Pogba, tiền vệ săn bàn số một Serie A

    Sự ra đi của Arturo Vidal và Andrea Pirlo trong mùa Hè năm nay từng để lại khoảng trống rất lớn tại tuyến giữa Juventus. Nhưng nay Paul Pogba ngày càng trưởng thành, ngôi sao người Pháp đang dần trở thành tay săn bàn số một tại tuyến giữa Juve.

  • Juventus: Mandzukic cỗ máy ghi bàn bị quên lãng Juventus: Mandzukic cỗ máy ghi bàn bị quên lãng

    Sau 18 trận chính thức, Mario Mandzukic đã có 9 bàn thắng cho Juventus, thành tích khởi đầu ấy tốt hơn cả David Trezeguet và Zlatan Ibrahimovic trước đây. Đà thăng hoa của Juve gắn liền với phong độ của Mandzukic, chỉ tiếc là chân sút người Croatia sẽ khó trở thành huyền thoại của Juve do tuổi tác.

  • Milan đã có trục xương sống tương lai Milan đã có trục xương sống tương lai

    Milan đang vật lộn với thành tích trên sân cỏ cũng như nhiều biến động bất lợi ở hậu trường. Nhưng ít nhất đội bóng này cũng cho thấy những tín hiệu tốt đẹp về tương lai, khi họ đã tìm ra những cầu thủ trẻ trung làm trục xương sống!

  • Top 10 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A Top 10 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A

    Thời kỳ Serie A tự hào là giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao thế giới đã qua, nhưng nơi đây vẫn là mảnh đất màu mỡ dành cho những gương mặt trẻ. Họ là các cầu thủ đầy tiềm năng, thường xuyên ra sân và giành được nhiều sự kì vọng từ CLB. Dưới đây là 10 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở đất nước hình chiếc ủng.

  • HLV Mihajlovic vẫn thích hợp nhất với Milan HLV Mihajlovic vẫn thích hợp nhất với Milan

    Bất chấp việc chưa đưa được Milan trở lại tốp đầu đúng như mong muốn của các Milanista khó tính, nhưng HLV Sinisa Mihajlovic vẫn xứng đáng được đặt niềm tin vào thời điểm hiện tại dù án… sa thải có thể tới bất kỳ lúc nào.

  • Serie A không còn thu hút nhiều HLV tên tuổi: Miền đất chết với các HLV Serie A không còn thu hút nhiều HLV tên tuổi: Miền đất chết với các HLV

    Đã có thời Serie A được xem như điểm đến mơ ước với các HLV. Nhưng giờ đây, những bộ óc vĩ đại nhất làng túc cầu lại đang dần xa lánh giải đấu này. Serie A hiện tại chẳng khác nào miền đất chết với những nhà cầm quân tên tuổi.

  • Đằng sau việc Ancelotti từ chối Milan: Milan đang “đau cột sống” Đằng sau việc Ancelotti từ chối Milan: Milan đang “đau cột sống”

    Với việc chọn Bayern để tiếp tục sự nghiệp huấn luyện, Carlo Ancelotti hẳn đã mang lại vị đắng cho Milan bởi trước khi gật đầu với Bayern, vị HLV này đã từ chối Milan. Thậm chí với những Milanista yêu từng hơi thở của đội bóng, Ancelotti đã phản bội sân San Siro!

  • Messi đến Inter, tại sao không? Messi đến Inter, tại sao không?

    Ông chủ Erick Thohir của Inter Milan sẵn sàng chi đậm để mang Lionel Messi về sân Giuseppe Meazza nếu siêu sao này rời khỏi Barcelona.

  • Claudio Marchisio: Buồng phổi của Juve Claudio Marchisio: Buồng phổi của Juve

    Paul Pogba đang là cầu thủ đắt giá nhất tại Juventus hiện nay, nhưng chưa chắc anh đã là người quan trọng nhất. Dưới góc độ chiến thuật, Claudio Marchisio mới là người quan trọng nhất của đội bóng thành Turin...

  • Hàng loạt ngôi sao của Juventus phải dự bị: Rắc rối từ khủng hoảng thừa Hàng loạt ngôi sao của Juventus phải dự bị: Rắc rối từ khủng hoảng thừa

    Alvaro Morata và Neto là hai ngôi sao gần đây nhất của Juventus phải phàn nàn vì ít được thi đấu. Sự đầu tư mạnh tay của BLĐ đã tạo ra cuộc cạnh tranh khủng khiếp tại Juventus và rắc rối đã nảy sinh từ cuộc khủng hoảng thừa này…

  • Felipe Melo: “Ngựa chứng” không thể thuần hóa Felipe Melo: “Ngựa chứng” không thể thuần hóa

    Pha cao chân thô bạo nhằm vào Lucas Biglia (Lazio) hồi cuối tuần qua khiến Felipe Melo phải nhận chiếc thẻ đỏ thứ 16 trong sự nghiệp, 7 trong số đó tại Serie A. Khoác áo ĐT Brazil cho tới Fiorentina, Juve, Galatasaray và bây giờ là Inter, nhưng chú “ngựa chứng” Melo vẫn không thể được thuần hóa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x