
Sự cố xảy ra trong hiệp một khi Paz va chạm mạnh với hậu vệ Alessandro Marcandalli trong một tình huống tranh chấp bóng bổng. Sau pha va chạm, cầu thủ người Argentina liên tục ra đường biên để thông báo với đội ngũ y tế rằng anh gặp vấn đề nghiêm trọng về thị lực, đặc biệt là không nhìn rõ bằng một mắt.
Trước tình hình đáng lo ngại, HLV Cesc Fabregas quyết định thay anh ra nghỉ ngay sau hiệp một, đưa Maxence Caqueret vào sân thay thế.
Ngay sau khi rời sân, Paz được đưa thẳng tới bệnh viện để tiến hành các kiểm tra chuyên sâu. Phát biểu sau trận, Fabregas xác nhận tình trạng của học trò: “Nico đang ổn hơn, cậu ấy đang được kiểm tra tại bệnh viện. Cậu ấy gặp khó khăn trong việc nhìn rõ, nên chúng tôi phải ưu tiên an toàn”.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe cầu thủ hơn bất kỳ kết quả nào trên sân.

May mắn cho Como, những lo ngại ban đầu nhanh chóng được xoa dịu. Kết quả kiểm tra cho thấy Paz không gặp tổn thương nghiêm trọng và đã được xuất viện chỉ vài giờ sau đó, thậm chí có thể trở về cùng toàn đội. Tuy vậy, anh vẫn sẽ phải tuân thủ các quy trình kiểm tra chấn động não trước khi được phép tập luyện và thi đấu trở lại.
Sự hồi phục nhanh chóng của Paz là tin cực kỳ tích cực với Como, bởi anh đang là nhân tố quan trọng bậc nhất của đội mùa này. Tiền vệ 21 tuổi đã ghi 13 bàn và có 8 kiến tạo sau 38 trận trên mọi đấu trường, trở thành một trong những tài năng trẻ nổi bật tại Serie A.
Không chỉ Como, Real Madrid cũng theo dõi sát sao tình hình của Paz. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đang cân nhắc kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 9 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Với phong độ hiện tại, Paz rõ ràng đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, miễn là anh hoàn toàn hồi phục sau sự cố đáng sợ này.


























