Paloschi, tài năng 'chết yểu' sau... 18 giây

Gia Hưng
09:23 ngày 22-04-2020
Alberto Paloschi chỉ rực sáng đúng 18 giây đầu tiên của sự nghiệp rồi tắt lịm. Cầu thủ tiềm năng một thời của AC Milan được nhớ mãi bởi bàn thắng ra mắt CLB, nhưng cũng khiến người ta tiếc nuối vì đã không tỏa sáng như kỳ vọng.
Paloschi, tài năng 'chết yểu' sau... 18 giây

Cho đến vài năm trước, khi trả lời phỏng vấn tờ Gazzetta dello Sport, Paloschi thú nhận người hâm mộ khi gặp anh trên đường vẫn kéo áo lại để hỏi về bàn thắng ra mắt AC Milan.

Đó là ngày 10/2/2008, trong cuộc khủng hoảng tiền đạo trầm trọng, khi đội nhà đang thi đấu bế tắc trước Siena ngay trên sân nhà, Carlo Ancelotti đã tung bừa Paloschi vào sân ở phút 63 thay đàn anh Serginho. Chỉ 18 giây sau, tiền đạo khi ấy 18 tuổi, tung cú sút vô lê cháy lưới đối phương từ một cú chuyền bóng qua đầu hàng thủ của Clarence Seedorf.

San Siro nổ tung. Ancelotti đứng ở đường biên nở nụ cười đầy sảng khoái. Sau đúng 18 giây, Paloschi trở thành một hiện tượng của bóng đá Italia. Ancelotti bắt đầu so sánh anh với Filippo Inzaghi, hứa hẹn cho anh đá chính trận tiếp theo. Phó Chủ tịch Adriano Galliani nói: “Với Pato và Paloschi, chúng tôi có cặp tiền đạo Pa-Pa để trở thành đội bóng trẻ nhất giải. Milan luôn có dòng máu trẻ chạy trong người”.

Cá nhân Paloschi không tin nổi những gì xảy ra. Chỉ vài ngày trước, anh còn chú tâm cùng đội trẻ Milan dự Viareggio, giải trẻ thường niên được tổ chức tại vùng Tuscany miền Trung nước Ý, dưới sự dẫn dắt của HLV Filippo Galli.

Một cách đột ngột, Galli nhận được cuộc gọi từ Ancelotti, trong bối cảnh đội lớn mất cùng lúc Kaka, Gilardino và Pato trên hàng công. Paloschi bỏ lại tất cả khi vẫn chưa định thần được Carlerto muốn gì ở mình. Và 18 giây kì lạ nhất đời anh ập đến.

Quãng thời gian sau đó với Paloschi cũng kì lạ như cách nó bắt đầu. Cầu thủ sinh năm 1990 chỉ ra sân 9 lần, ghi tổng cộng 4 bàn cho Milan trước khi gia nhập Parma ở Serie B vào Hè 2008. Họ vẫn gọi anh là “tài năng trẻ”. Vụ chuyển nhượng chỉ được coi là một bài test cho sự phát triển của ngôi sao mai. Và trong mùa Hè mà Milan chiêu mộ Ronaldinho từ Barcelona, hàng công đúng là quá chật chội.

Tiếc rằng, Paloschi đã không chiến thắng được sự kì vọng. Mùa thứ 2 ở Parma, anh đã muốn treo giày sau khi dính một chấn thương nghiêm trọng. Ba năm sau, Milan mua lại anh từ Genoa với giá 5 triệu euro, nhưng không sử dụng anh thêm một lần nào nữa. Anh bị bán sang Chievo chỉ 2 tháng sau đó theo lệnh của Max Allegri, vị HLV Milan chưa bao giờ ưa thích mẫu tiền đạo như anh.

Kể từ sau khi rời Milan, sự nghiệp của Paloschi lênh đênh qua 7 CLB trong vòng 12 năm, trong đó năm 2016, anh sang tận xứ Wales đá cho Swansea 10 trận rồi trở về Atalanta. Ở tuổi 30, Paloschi đã chơi cho SPAL từ năm 2018, nhưng vào tháng 1 năm nay, anh đã bị đội này đẩy sang Cagliari theo một giao kèo cho mượn. Sự sa sút của Paloschi cũng một phần vì các chấn thương hành hạ anh liên tục từ năm 20 tuổi.

Những năm sau này, rất nhiều người hỏi Paloschi những câu về Milan, và anh thú nhận màn tỏa sáng lịch sử 2008 đã khiến anh có đôi chút ảo tưởng. “Nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã rời Milan”, anh nói.

Có lẽ với nhiều người, cầu thủ Paloschi mãi mãi là chàng trai 18 tuổi đã sút bóng đập đất để hạ gục Siena chỉ 18 giây sau khi vào sân từ ghế dự bị. Nhưng với cá nhân tiền đạo người Brescia này, cũng có lúc, anh phải tạm quên thời khắc đẹp đẽ ấy đi. Chính nó, nhiều khi cũng là một ám ảnh.

“Inzaghi đã cứu sự nghiệp của tôi”
Người ta chỉ nói rằng vì bị so sánh với Filippo Inzaghi mà Paloschi không phát triển được, nhưng nào đâu biết chính Inzaghi là người đã cứu vãn sự nghiệp của Paloschi. Năm 2010, sau khi dính chấn thương nghiêm trọng, Paloschi toan giải nghệ trước khi được Inzaghi mách cho một chuyên gia vật lý trị liệu tên là Giorgio Gasparini. Ông này đã giúp anh thi đấu được trở lại nhiều năm sau đó. 

XEM THÊM

Điều gì xảy ra nếu siêu 'cò' Raiola mua lại Roma?

Hết dịch, Higuain chưa chắc trở lại Juve

Người cũ M.U cảnh báo De Ligt chớ rời Juve để sang Old Trafford

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x