Có một câu ngạn ngữ rất hay ở Bờ Biển Ngà: “Kẻ đã thấy sư tử gầm không bỏ chạy như kẻ chỉ nghe nói về nó". Tương tự, những ai đã từng đối mặt với Evan N'Dicka ít nhất một lần cũng không sợ trung vệ người Bờ Biển Ngà như những gì người ta đồn thổi về anh.
* Nhận định bóng đá Roma vs Verona, 20h00 ngày 28/9
Đó chính là cái bẫy dành cho các tiền đạo vội vàng đánh giá thấp N’Dicka, một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới đang ẩn mình ở Olimpico. Trung vệ 26 tuổi đã vô địch Europa League cùng Eintracht Frankfurt và đoạt Cúp vô địch châu Phi cùng ĐT Bờ Biển Ngà, được vinh danh là hậu vệ xuất sắc nhất ở cả hai giải đấu này.
Còn với Roma thì sao? N’Dicka xuất sắc trong hầu hết mọi trận đấu và vừa cán mốc 90 lần ra sân cho Giallorossi ở trận gặp Nice tại Europa League. Đó cũng là trận đấu mà N’Dicka góp một bàn thắng trong chiến thắng 2-1. Từng lọt vào đội hình tiêu biểu Serie A mùa trước, N’Dicka vẫn đang chứng tỏ vị thế của một trung vệ hàng đầu giải đấu.
N’Dicka được ví như một hậu vệ “mình đồng da sắt”, chơi bóng mạnh mẽ bền bỉ. Mùa trước, cựu tuyển thủ U21 Pháp chỉ vắng mặt 1 trận duy nhất trong 52 trận của Roma. Và trong 51 lần ra sân, N’Dicka đều đá trọn vẹn 90 phút.
N’Dicka là mẫu cầu thủ kín đáo và khiêm tốn. Xuất thân trong gia đình có cha làm bảo vệ, mẹ làm lao công, N’Dicka ý thức rất rõ giá trị của lao động và sự chăm chỉ. Quyền lực của tuyển thủ Bờ Biển Ngà chỉ được thể hiện trên sân cỏ, trong cách chơi chắc chắn, điềm đạm và khả năng tranh chấp mạnh mẽ nhờ thể hình cao lớn (1m92).
Với thủ lĩnh hàng thủ N’Dicka, Roma mới thủng lưới 1 bàn ít nhất Serie A mùa này. Nhưng đội bóng áo bã trầu cũng đang lo lắng về sự vắng mặt của N’Dicka vào cuối năm 2025 tới đầu năm 2026, thời điểm diễn ra cúp bóng đá châu Phi. N’Dicka sẽ phải quay về phục vụ ĐT Bờ Biển Ngà, đồng nghĩa vắng mặt từ 6 đến 10 trận ở Roma.
Trong tay HLV Gian Piero Gasperini vẫn còn các trung vệ thay thế như Mario Hermoso, Daniele Ghilardi, Jan Ziolkowski và Zeki Celik. Dù vậy không ai trong số này tạo được an tâm bằng N’Dicka. Và nỗi lo lớn hơn là các ông lớn châu Âu như PSG, Liverpool, Man City, Real Madrid đều đang nhòm nhó N’Dicka, người vẫn còn hợp đồng tại Roma tới năm 2028.
Nhưng cái ngày tuyển thủ Bờ Biển Ngà gia nhập một ông lớn châu Âu đã không còn xa khi Olimpico ngày càng trở nên chật hẹp với tài năng của N’Dicka.