Hè 2005, khi chuyển đến Fiorentina, Luca Toni đã nằng nặc đòi áo số 30 dù khi đó, BHL đội bóng sẵn lòng dành cho anh áo số 9. Nhưng có lẽ chính hành động kỳ quặc đó giúp Luca Toni lập được kỳ tích, anh là Vua phá lưới Serie A duy nhất trong 54 năm qua đạt (và vượt qua) cột mốc 30 bàn thắng/mùa (31 bàn mùa 2005/06).
Trước vòng cuối mùa trước, Cavani đang có 28 bàn thắng và dù gần như chắc chắn sẽ đoạt Vua phá lưới, anh vẫn đặt mục tiêu lập cú đúp vào lưới Roma, vừa để làm món quà chia tay Napoli, vừa để đạt đúng 30 lần lập công. Nhưng phải tới phút 84, Cavani mới chọc thủng lưới Roma (Napoli thua 1-2), khép lại mùa giải với 29 lần lập công. Điều tiếc hơn nữa cho Cavani là ở mùa trước, anh đã sút hỏng tới 3 quả penalty.
Ngay cả Di Natale (Udinese), chân sút có hiệu suất ghi bàn ổn định nhất ở Serie A vài năm gần đây, với 103 bàn/4 mùa gần nhất, cũng chỉ có thành tích cao nhất là 29 bàn ở mùa 2009/10 mà anh lên ngôi Vua phá lưới. Bởi vậy mới nói rằng, 30 lần ăn mừng bàn thắng/mùa đang là một cái dớp rất khó vượt qua. Mùa này, có ai tái lập được thành tích của Luca Toni mùa 2005/06?
Vua phá lưới Serie A: 30 bàn, cột mốc khó đạt!
Mùa giải 1958/59, tiền đạo Antonio Angelillo (Inter) đã giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A với 33 lần lập công. Kể từ đó, con số 30 là nỗi ám ảnh lớn của bất cứ tiền đạo xuất sắc nào tại Serie A.
Mạnh Khởi • 06:14 ngày 22/08/2013
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
ĐỪNG BỎ LỠ

Cùng chuyên mục