
Cả hai tay vợt đều chẳng lạ gì với những màn kịch tính và tranh cãi trong các trận đấu. Họ từng không ít lần va chạm với trọng tài, và thậm chí đã suýt lao vào ẩu đả trong lần chạm trán trước đó.
Một trọng tài đã phải can thiệp để tách Bublik và Moutet sau một vụ xô xát sau trận tại giải Phoenix Challenger hồi tháng Ba. Cả hai bắt tay trong bầu không khí căng thẳng, trước khi Bublik hỏi đối thủ người Pháp rằng anh ta có muốn "ra ngoài đánh nhau" hay không.
Mâu thuẫn bắt đầu từ sớm trong trận, khi Bublik chuẩn bị giao bóng còn Moutet nói rằng anh chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, tay vợt người Kazakhstan vẫn tiếp tục giao bóng và đáp lại lạnh lùng: "Không thèm quan tâm".
Bublik giành chiến thắng ngược 2-6, 7-6(4), 7-5 ở tứ kết và sau đó tiến vào chung kết tại Phoenix. Khi trận đấu kết thúc, anh tiến đến chỗ Moutet, lúc đó đang thu dọn đồ để rời sân.

"Ra ngoài 10 phút nữa nhé? Đánh nhau không?", Bublik nói. Giám sát viên lập tức vào sân, cố gắng kéo Bublik đi trong khi trọng tài can thiệp để giữ Moutet lại, nhưng tay vợt người Kazakhstan vẫn tiếp tục khiêu khích.
"Thằng nhóc người Pháp này nói nhiều mà không dám đánh nhau. Ra ngoài đi, 10 phút nữa gặp nhé", anh nói thêm.
Khi đó, tại Phoenix, Bublik đang xếp hạng 82 thế giới còn Moutet ở vị trí 79. Từ đó đến nay, cả hai đều có mùa giải thành công và đang ở thứ hạng cao nhất sự nghiệp, với Bublik ở hạng 16 và Moutet ở hạng 32.
Bublik đã giành 4 danh hiệu trong năm nay trên cả ba mặt sân, trong đó có chiến thắng trước Jannik Sinner trên đường vô địch Halle Open. Trong khi đó, Moutet vừa lọt vào chung kết giải Almaty, chỉ chịu thua Daniil Medvedev, và tuần trước anh còn vào tới tứ kết ở Vienna, trả được món nợ trước chính Medvedev.


























