Tay vợt số 3 thế giới, Andy Murray đã phải trải qua một năm 2014 đầy thất vọng, sau đợt điều trị chấn thương lưng dai dẳng. Thành tích tốt nhất mà Murray đạt được trong năm vừa qua chỉ là lọt vào đến bán kết Roland Garros. Hẳn người hâm mộ còn nhớ một hành động nhỏ nhưng thể hiện rõ tâm trạng của Murray tại Paris Masters. Đó là, sau khi vượt qua Grigor Dimitrov để vào tứ kết Paris Masters, và qua đó cũng ghi tên mình vào Top 8 tay vợt hàng đầu thế giới sẽ góp mặt tại giải đấu kết thúc năm ATP World Tour Final, Murray đã tiến đến máy quay truyền hình và viết lên 2 chữ “Bad year” (Một năm tồi tệ).

Andy Murray (trái) và Novak Djokovic tại chung kết Miami Open 2015
Dường như sự tồi tệ vẫn bám lấy tay vợt số 1 nước Anh, Andy Murray trong năm 2015 này. Tại Grand Slam đầu tiên trong năm, Murray vào đến trận chung kết nhưng cuối cùng lại để thua trước Novak Djokovic và nhìn đối thủ trở thành tay vợt đầu tiên trong kỷ nguyên mới (Open Era) giành được 5 chức vô địch Australian Open. Hai lần chạm trán nhau sau đó tại bán kết Indian Wells và chung kết Miami Masters, Murray lại tiếp tục nếm mùi thất bại trước tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic.

Novak Djokovic (trái) đánh bại Roger Federer ở chung kết Indian Wells 2015, để san bằng kỷ lục 4 danh hiệu tại giải đấu này của đối thủ
Nhưng dẫu sao, Andy Murray vẫn là một thành viên trong CLB danh giá “Big Four” với những cái tên từng thống trị làng quần vợt trong suốt nhiều năm qua. Đó là, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray. Ngoại trừ, Rafael Nadal đang phải vất vả tìm lại phong độ, thì trong 3 cái tên còn lại đều ít nhất có 1 tay vợt vào đến chung kết của 3 giải đấu lớn từ đầu năm 2015 cho đến nay. Xuất sắc nhất vẫn là tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic với 3 danh hiệu vô địch tại Australian Open, Indian Wells và gần đây nhất là Miami Masters.

Tại Miami Open 2015 vừa qua, Nadal (phải) bất ngờ dừng bước tại vòng 3 sau khi để thua 4-6 6-2 3-6 trước tay vợt đồng hương Fernando Verdasco
Dường như, trật tự thế giới cũ lại được thiết lập lại với nhóm Big Four. Cho dù trong năm ngoái, một số gương mặt mới đầy tiềm năng đã trỗi dậy, với kỳ vọng sẽ lật đổ được sự thống trị của Big Four. Như Stanislas Wawrinka vô địch Australian Open 2014, Marin Cilic với danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại US Open 2014, và Kei Nishikori – niềm tự hào của Châu Á với ngôi Á quân US Open 2014… Nhưng đến năm nay, các tay vợt này đã cho thấy sự sa sút phong độ rõ rệt và thành tích của họ trong năm ngoái dường như chỉ là một hiện tượng nhất thời.

Mục tiêu mà Rafael Nadal đang hướng đến là Roland Garros sắp tới
Mùa giải 2015 này mới chỉ đi được 1/3 chặng đường và còn rất dài với nhiều sự kiện lớn. Nhưng kỳ vọng vào sự trỗi dậy của các tài năng “măng mọc” này có vẻ như ngày một ít đi. Các tay vợt “tre già” vẫn đang thể hiện một phong độ ổn định, và 4 cái tên: Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray vẫn được dự báo sẽ tiếp tục thống trị các giải Grand Slam, cũng như ATP World Tour Masters 1000 còn lại trong năm.