Sau một thời gian bị soi mói vì phong độ thất thường, tay vợt số 2 thế giới người Tây Ban Nha đang nỗ lực hoàn thiện bản thân, đặc biệt là sự ổn định và tinh thần thi đấu.
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Tennis World USA, Alcaraz khẳng định: “Tôi không cho phép những lời chỉ trích ảnh hưởng đến mình. Tôi luôn tập trung vào cải thiện bản thân từng ngày, từ thể lực, kỹ thuật cho đến tâm lý thi đấu. Nếu thua, tôi cũng rút ra bài học và điều đó không có nghĩa là tôi đang đi lùi”.
Thực tế, sau chuỗi trận không ấn tượng hồi đầu năm trên mặt sân cứng, Alcaraz đã trở lại mạnh mẽ với chuỗi 24 trận bất bại, giành 4 danh hiệu lớn, trong đó có Roland Garros. Tại Paris, anh đánh bại Jannik Sinner trong trận chung kết dài nhất lịch sử giải đấu sau khi cứu tới 3 match-point, minh chứng cho tinh thần thép và bản lĩnh vượt khó.
Giới chuyên môn đánh giá cuộc đua giữa Alcaraz và Sinner sẽ là trục chính của làng quần vợt thế giới trong nhiều năm tới. Dù đang kém Sinner 3 trận trong thành tích đối đầu (5 thắng – 8 thua), Alcaraz lại vượt trội ở các giải đấu lớn gần đây. Anh cũng từng thắng Sinner ở chung kết Rome Masters 2025, và đang nuôi tham vọng giành lại ngôi số 1 thế giới ngay tại New York.
Cựu HLV của Djokovic, Goran Ivanisevic, cũng thừa nhận: “Sinner bền bỉ và ổn định hơn, nhưng Alcaraz lại có yếu tố bùng nổ và sáng tạo. Khi cậu ta vào phom, thật khó để ngăn chặn”.
Trên hành trình đến US Open 2025, Alcaraz tạm thời không tham dự Canadian Open để tích lũy thể lực. Mục tiêu của anh là bảo vệ thành tích từng vô địch giải này vào năm 2022, đồng thời khẳng định bản lĩnh trước kỳ phùng địch thủ Jannik Sinner, người đang giữ ngôi số 1 thế giới.
Alcaraz hiểu rằng mọi ánh mắt đang dõi theo cuộc đại chiến sắp tới. Nhưng anh chọn cách im lặng và luyện tập như cách một nhà vô địch thật sự chuẩn bị cho cuộc chiến lớn.