
Djokovic xuất hiện khá thoải mái bên Kevin Hart dù cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm nước đá. Khi được hỏi về 4 nhân vật vĩ đại nhất lịch sử quần vợt, Djokovic lần lượt nhắc đến Serena Williams, Roger Federer và Rafael Nadal.
Cái tên thứ tư khiến cuộc trò chuyện trở nên hài hước hơn. Djokovic chọn chính Kevin Hart, người đang ngồi đối diện anh trong bồn tắm nước đá. Không chỉ chia sẻ về những huyền thoại của quần vợt, Djokovic còn nói về quãng thời gian đầu sự nghiệp khi anh mới bước chân lên ATP Tour.
Tay vợt Serbia cho biết Mario Ancic và Ivan Ljubicic là những người từng giúp anh hòa nhập với môi trường quần vợt đỉnh cao. Tuy nhiên, lời khuyên quan trọng nhất mà Djokovic nhận được là hãy luôn là chính mình.

Djokovic tiết lộ rằng thời gian đầu, anh thường xuyên thực hiện các màn bắt chước trước công chúng. Điều này lại không nhận được sự hưởng ứng từ các đối thủ và đồng nghiệp. “Các đối thủ và đồng nghiệp của tôi không thích điều đó chút nào”, Djokovic chia sẻ.
Sau đó, anh quyết định dừng việc bắt chước vì muốn hòa nhập tốt hơn. Nhưng Djokovic nhận ra rằng việc cố gắng thay đổi bản thân không phải là điều cần thiết. “Tôi cần phải là chính mình”, tay vợt Serbia nói.
Djokovic cho rằng một sự nghiệp lâu dài và thành công đòi hỏi VĐV phải duy trì sự kết nối với người hâm mộ. Theo anh, sự kết nối đó chỉ xuất hiện khi mọi người nhìn thấy con người thật của một VĐV.
Sau khi dừng bước ngay vòng đầu US Open, Djokovic không còn giải Grand Slam nào trong năm 2026. Tay vợt 39 tuổi dự kiến trở lại thi đấu tại Bắc Kinh vào cuối tháng 9 năm nay.



























