Djokovic sụp đổ sau thất bại ở bán kết Olympic Tokyo

Nhật Quang
13:27 ngày 31-07-2021
Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic cảm thấy vô cùng thất vọng sau trận thua Alexander Zverev ở bán kết đơn nam Olympic Tokyo 2020.
Djokovic sụp đổ sau thất bại ở bán kết Olympic Tokyo

Sau chiến thắng lịch sử đưa mình trở thành tay vợt Đức đầu tiên lọt vào chung kết môn quần vợt ở Olympic sau 21 năm, Alexander Zverev đã bật khóc. "Tôi luôn chơi thứ tennis khá ổn, nhưng đối diện anh ấy, mọi thứ chưa bao giờ đi đúng hướng", tay vợt 24 tuổi nói về Djokovic sau chiến thắng ở bán kết. "Anh ấy luôn biết cách vắt kiệt bạn mọi lúc".

Djokovic thắng dễ 6-1 trước tài năng trẻ người Đức ở set đầu tiên khi thắng ba game đỡ bóng. Trong set hai, tay vợt Serbia là người có lợi thế trước khi vượt lên dẫn 3-2 nhờ tận dụng được break-point sớm.

Nếu thắng game giao bóng kế sau, Djokovic sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, tay vợt số một thế giới bất ngờ thua trắng vì mất nhịp giao bóng. Game thắng này là bước ngoặt với Alexander Zverev. Tay vợt Đức chơi hưng phấn để thắng liền tám game, trước khi dập tắt giấc mơ vàng của Djokovic bằng chiến thắng 6-1 ở set ba quyết định.

"Tôi cảm thấy rất kinh khủng", Djokovic chia sẻ. "Hôm nay là một ngày khó khăn. Tôi đã dẫn trước một set và tận dụng được break-point ở set hai. Nhưng cậu ấy đã xoay chuyển thế trận. Alex giao bóng tốt và tấn công liên tục. Tôi thì không có được điểm nào dễ dàng từ giao bóng một. Cú giao bóng đã giảm hiệu quả rất nhiều từ set hai. Trận đấu của tôi sụp đổ từ đó".

"Nole là tay vợt hay nhất lịch sử". Alexander Zverev dành sự tôn trọng lớn cho đàn anh. "Anh ấy sẽ sớm phá kỷ lục Grand Slam. Tôi rất tiếc cho Nole, nhưng anh ấy đã có 20 Grand Slam và vô số Masters 1000. Bạn không thể có tất cả mọi thứ. Tôi đã mang về một tấm huy chương cho đất nước. Cảm giác đó rất tuyệt".

Lần thứ ba thất bại ở bán kết đơn nam Olympic, Djokovic sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở kỳ Thế vận hội tiếp theo diễn ra tại Paris năm 2024, bởi lúc đó anh đã 37 tuổi.

"Đó là thể thao", Djokovic - người từng giành tấm HC đồng đơn nam ở Olympic Bắc Kinh 2008, nói thêm. "Thật khó để thắng một đối thủ đẳng cấp khi cậu ấy chơi tốt hơn thường lệ. Tôi thấy kinh khủng theo mọi nghĩa. Nhưng hy vọng vào ngày mai, tôi sẽ hồi phục và có một khởi đầu mới. Ít nhất, tôi sẽ nỗ lực giành về một tấm huy chương cho đất nước".

Vài giờ sau đó, Djokovic thua nốt trận bán kết đôi nam nữ khi đánh cặp với đàn em Nina Stojanovic. Đôi vợt Serbia thua 6-7, 5-7 trước cặp đôi Vesnina/Karatsev của đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga.

"Ngày hôm nay là một ngày khó khăn", Djokovic nói sau khi thua nốt ở bán kết đôi nam nữ. "Tôi cảm thấy tệ hại, không thể nào tích cực nổi".

Chiều 31/7, Djokovic sẽ chơi hai trận tranh HC đồng Olympic Tokyo ở nội dung đơn nam và đôi nam nữ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x