'Federer kiêu ngạo đã phải trả giá'

Nhật Quang
09:15 ngày 13-05-2020
Mẹ của tay vợt số 1 thế giới, bà Dijana Djokovic cảm thấy khó chịu với thái độ của Roger Federer trong trận chung kết Wimbledon năm ngoái.
'Federer kiêu ngạo đã phải trả giá'

"Tôi đã xem nhiều trận đấu của con trai nhưng trận chung kết ở Wimbledon năm ngoái là khó nhất", bà Dijana Djokovic chia sẻ trên tờ Sport Blic. "Khi Federer có hai match-point, tôi nắm chặt cây thánh giá. Tôi là một người giàu đức tin, tôi luôn đeo bùa hộ mệnh và nó thường cứu tôi trong những thời khắc khó khăn".

Sau chiến thắng đó, mẹ của tay vợt Serbia đã tin rằng, Chúa đã cứu con trai mình. Tôi tự nhủ: "Nole, con có thể vượt qua. Con từng hai lần làm được, con có thể làm được lần nữa'. Và nó làm được thật. Nó đã được Chúa cứu. Novak cũng tin ở Chúa, nó tin nó là người được chọn. Novak mang theo cây thánh giá, thứ mang đến cho nó sự bình an và hạnh phúc".

Tại chung kết Wimbledon 2019, Djokovic cứu hai match-point khi Federer dẫn 8-7, 40-15 trong set năm. Tay vợt Serbia sau đó thắng ở loạt tie-break set cuối, để hạ Federer với tỷ số 7–6, 1–6, 7–6, 4–6, 13–12. Đó là lần thứ ba tại Grand Slam, Djokovic hạ Federer sau khi cứu hai match-point.

Djokovic đánh bại Federer ở chung kết Wimbledon năm ngoái

"Hôm đó cả sân cổ vũ cho Roger Federer, chúng tôi là những CĐV ít ỏi của Novak. Sẽ không hay nếu tôi nói rằng tôi thấy khó chịu bởi Federer hay những người khác trong những lúc như vậy. Nhưng tôi thấy bực mình vì Federer có chút kiêu ngạo".

Với xấp xỉ 144 triệu USD, Djokovic trở thành tay vợt kiếm được nhiều tiền thưởng nhất trong lịch sử quần vợt. Thành công của tay vợt số 1 thế giới một phần đến từ sự liều lĩnh của cha anh, khi ông Srdjan từng cố gắng xoay tiền để giúp con theo đuổi giấc mơ tennis. 

"Chúng tôi không có nhà tài trợ ở Serbia. Nhiều đêm tôi và bố nó mất ngủ vì lo lắng. Srdjan vay tiền từ những người kinh doanh bất hợp pháp. Tất nhiên, họ đòi lãi cao. Ông ấy cứ liên tục xoay vòng tiền. Để trả nợ, ông ấy phải vay tiền hết lần này đến lần khác", bà Dijana nhớ lại.

"Bố nó đã đi gõ cửa nhiều nơi để tìm tài trợ. Ông ấy hỏi họ có muốn đầu tư vào Novak hay không, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Tệ thật. Họ giờ đáng ra có thể thu về hàng triệu USD rồi".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x