Theo dõi thông tin

Jannik Sinner: ‘Tôi thua vì kiệt sức và mất ngủ’

05:58 ngày 29/05/2026
Tay vợt số một thế giới Jannik Sinner lý giải nguyên nhân gục ngã trước Juan Manuel Cerundolo ở vòng hai Roland Garros 2026.

    Sinner gặp vấn đề thể trạng trong trận gặp Cerundolo. Ảnh: ATP

    Jannik Sinner cho biết anh bị chóng mặt và cạn kiệt năng lượng trong trận thua ngược Juan Manuel Cerundolo ở vòng hai Roland Garros, nơi tay vợt số một thế giới đánh mất lợi thế lớn để rồi dừng bước đầy bất ngờ.

    Sinner khởi đầu áp đảo và tiến sát chiến thắng khi dẫn 6-2, 6-2, 5-1. Tuy nhiên, tay vợt Italy không thể kết thúc trận đấu, trước khi để Cerundolo thắng ngược 2-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 trên sân Philippe-Chatrier.

    “Tôi bắt đầu cảm thấy rất chóng mặt”, Sinner nói trong họp báo sau trận, nơi chuỗi 30 chiến thắng liên tiếp của anh bị cắt đứt. “Tôi ngủ không ngon đêm qua và hoàn toàn cạn năng lượng. Tôi cố giao bóng để kết thúc trận nhưng không còn nhiều sức lực. Sang set 4, tôi buông phần nào để giữ sức cho set 5. Game đầu set 5 rất quan trọng nhưng tôi không giữ được, rồi mọi thứ đi xuống”.

    Tay vợt 24 tuổi cho biết anh đã cảm thấy không ổn ngay từ buổi sáng trước trận đấu tại Paris. “Khi thức dậy sáng nay, tôi đã không thấy khỏe. Tôi cố rút ngắn các pha bóng. Ban đầu, tôi vẫn đánh rất sạch và rất tốt, nhưng rồi như thể đâm vào bức tường và mọi thứ dừng lại”, Sinner nói thêm.

    Dù gặp vấn đề thể lực, Sinner vẫn dành lời khen cho Cerundolo, tay vợt chơi ổn định trong nửa sau trận đấu.

    “Tôi không cảm thấy ổn trên sân, nhưng chuyện đó có thể xảy ra”, Sinner nói. “Tôi đã ở vị trí rất thuận lợi, kể cả trong set 3. Tôi không thể kết thúc trận đấu và sau đó gặp khó khăn thực sự. Nhưng cũng phải chúc mừng anh ấy. Tôi không muốn lấy đi điều gì từ Cerundolo. Anh ấy chơi rất chắc chắn, đặc biệt ở cuối trận, và đó là thể thao”.

    Dù bị loại sớm tại Roland Garros, Sinner vẫn có thể nhìn lại mùa sân đất nện thành công với thành tích 18 thắng, 1 thua. Anh vô địch liên tiếp 3 giải Masters trên mặt sân này, gồm Monte Carlo, Madrid và Rome - thành tích trước đây chỉ duy nhất Rafael Nadal làm được vào năm 2010.

    Ngay cả khi mất 1.250 điểm do dừng bước từ vòng hai, Sinner vẫn giữ khoảng cách lớn với đại kình địch Carlos Alcaraz trên bảng điểm ATP.

    Sinner trong buổi họp báo sau trận thua sốc ở Roland Garros 2026. Ảnh: ATP

    “Tôi luôn cố nhìn vào mặt tích cực”, Sinner nói. “Nếu nhìn toàn bộ mùa sân đất nện, mọi thứ thực sự rất tốt. Tôi chơi xuất sắc và thắng 3 giải liên tiếp. Đến đây, tôi cũng cảm thấy rất ổn với cách mình chơi bóng, đánh bóng tốt và di chuyển tốt. Chỉ là hôm nay mọi thứ không thuộc về tôi”.

    Sinner cho biết anh cần thời gian để đánh giá điều gì đã xảy ra, đồng thời hướng tới giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

    “Tôi nghĩ nhiều yếu tố cộng lại dẫn tới vấn đề hôm nay. Nhưng điều đó có thể xảy ra. Giờ tôi cần thời gian để hiểu điều gì không ổn, đồng thời giữ lại những điều tích cực để chuẩn bị tốt cho Wimbledon”, tay vợt Italy nói. “Sau Wimbledon vẫn còn nhiều giải lớn như Montreal, Cincinnati và Mỹ Mở rộng. Mùa giải còn rất dài”.

    Nhật Minh • 05:58 ngày 29/05/2026

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay