
Có thể nói rằng, quần vợt thế giới vừa chứng kiến sự khởi đầu của một cặp kỳ phùng địch thủ mới, giữa Jannik Sinner (24 tuổi) và Joao Fonseca (19 tuổi). Trong lần đầu tiên đối đầu nhau ở ATP, hai tay vợt trẻ đã cống hiến cho khán giả trên sân một màn rượt đuổi nghẹt thở.
Sau hai set kịch tính với những pha tấn công uy lực từ cả hai phía, Sinner chứng tỏ bản lĩnh hơn ở những thời điểm quyết định, để lần thứ ba vào tứ kết giải Masters 1000 tại Indian Wells.
Trong set đầu, tay vợt Italia cứu thành công ba set-point ở loạt tie-break. Sang set hai, Sinner bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu khi dẫn 5-2. Tuy nhiên, hạt giống số hai đã lấy lại tập trung ở loạt tie-break để khép lại trận đấu sau hai giờ căng thẳng.
“Joao là một tay vợt tuyệt vời, một tài năng lớn với những cú đánh rất uy lực từ cả hai cánh. Cậu ấy giao bóng rất tốt”, Sinner chia sẻ sau trận đấu. “Tôi nhận thấy cần phải thay đổi chiến thuật, tấn công nhiều hơn. Cuối set hai, đối thủ đã chơi một thứ quần vợt rất ấn tượng”.
Chiến thắng này đưa tay vợt số hai thế giới cán mốc 97 trận thắng ở giải Masters 1000, vượt qua đồng hương Fabio Fognini để trở thành tay vợt Italia thắng nhiều trận nhất ở cấp độ giải đấu này.
Ở trận tứ kết kế tiếp, Sinner sẽ đối mặt Learner Tien, tay vợt 20 tuổi cứu 2 match-point để ngược dòng đánh bại Alejandro Davidovich Fokina, qua đó lần đầu góp mặt ở tứ kết Indian Wells, cũng là lần đầu tại tứ kết một giải Masters 1000.

























